Lần đầu tiên xa nhà, lại một mình đến sống và học tập ở một đất nước xa lạ, bao nhiêu nỗi nhớ nhà, nhớ mẹ, nhớ bạn bè và nhớ tiếng Việt... dồn cả vào mơ ước được về nhà trong dịp Tết Nguyên đán. Thi xong môn cuối cùng của học kỳ I, Lan nhanh chóng thu dọn đồ đạc, đặt một vé đi ô tô liên vận quốc tế và sẵn sàng tinh thần cho một chuyến đi dài 19 giờ đồng hồ để về Việt Nam.
"Chưa bao giờ em háo hức, hồi hộp và vui như lúc ấy. Đêm trước hôm lên đường theo dự định, em không tài nào ngủ được. Vậy mà, sáng hôm sau, em nhận được tin chuyến xe sẽ hoãn khởi hành ít nhất là 5 ngày. Trung Quốc đang phải chịu một trận giá lạnh kinh khủng và băng tuyết bao phủ mọi đườn g phố, xe ô tô không thể đi được. Buồn quá, em nằm bẹp trong phòng và khóc", Lan tâm sự.
![]() |
Một góc vườn hoa ở ĐH Nam Kinh, Trung Quốc. (Ảnh DL) |
Đồ đạc thì đã đóng gói, gửi ban quản lý hết. Trong gian phòng trống, dù đã bật điều hòa ở mức cao nhất nhưng Lan và các bạn du học sinh quốc tế khác sống cùng dãy nhà cũng vẫn run lên vì cái lạnh khủng khiếp của mùa đông Nam Kinh. Không biết làm gì, các bạn lại lôi máy tính ra, gửi mail về quê và cho các bạn mà mình trước đó đã nhắn tin hẹn hò ngày về gặp mặt. Vừa chát, vừa khóc vì buồn và lo lắng không biết 5 ngày nữa liệu có về được Việt Nam không vì các bản tin thời tiết ở Trung Quốc vẫn liên tục phát đi những thông tin không mấy khả quan về tình hình giá lạnh. "Mọi người ở Việt Nam gọi sang động viên em rất nhiều. Các bạn em đang học ở các trường khác trên đất nước Trung Quốc cũng gọi điện chia sẻ và cập nhật tình hình gia thông vận tải nơi các bạn ấy cũng đang mắc kẹt như em... Nỗi buồn cũng vơi đi ít nhiều", Lan thủ thỉ.
Cũng gặp phải tình cảnh bồn chồn đứng ngồi không yên như Lan và Trung, đang học ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Chuyến xe về nhà cũng bị hoãn lại chưa xác định chính xác ngày khởi hành của nhà xe khiến Trung chán chản buồn ăn. "Những ngày đầu sang đây, lần đầu tiên thấy tuyết, du học sinh chúng em thích lắm. Cứ hết giờ học là chúng em rủ nhau ra quả đồi nhỏ phía sau trường nghịch tuyết, chụp hình, rất vui. Nhưng tuyết rơi quá nhiều và nhiệt độ xuống quá thấp, đường phố ngập trong một lớp băng dầy khiến mọi sinh hoạt ở đây ngừng trệ hết. Lần đầu tiên trong đời biết tuyết như thế này, thấy hết thích luôn", Trung tâm sự.
Không chỉ Trung, Lan phải chờ đợi mà còn khá nhiều bạn du học sinh khác cũng đang ân hận vì đã không lựa chọn máy bay làm phương tiện về VN. "Thực lòng em chỉ muốn cố gắng tiết kiệm một chút cho gia đình. Đi ô tô vừa mất thời gian (19 tiếng), vừa mệt mỏi vì em bị say xe, nhưng vì giá rẻ (chi phí cho chuyến đi từ Nam Kinh về Việt Nam mất khoảng 600 tệ tiền xe và 200 tệ tiền ngủ trọ dọc đường (tương đương 1,7 triệu đồng, trong khi nếu đi bằng máy bay thì mất khoảng 350 USD, cộng cả tiền taxi, tính ra khoảng 5.600.000 đồng) nên em và nhiều bạn khác lựa chọn. Thêm vào đó là cũng muốn thử đi ô tô liên vận quốc tế một lần cho biết... Không ngờ, thời tiết lại làm cho chuyến đi trở nên khó khăn như thế này!", Lan nói với vẻ tiếc rẻ.
Với Trung, những ngày co ro ở Bắc Kinh chờ xe liên vận lên đường về Việt Nam là những ngày cậu được chứng kiến cảnh hàng triệu người dân lao động nhập cư ở thành phố này cũng đang dầm tuyết để chen lấn, mong có một tấm vé về quê đoàn tụ gia đình. Chính quyền Bắc Kinh đã khuyên những người này hủy bỏ kế hoạch này, do thời tiết còn tiếp tục xấu với những trận bão tuyết tồi tệ nhất trong vòng vài thập niên qua. Những bản tin thời tiết trên CNN, Reuters, AP... liên tục đưa những tin tức xấu về bão tuyết ở hơn 160 huyện và thành phố ở miền trung Trung Quốc, nhiều người dân đã cả tuần nay sống trong tình trạng mất điện và thiếu nước sinh hoạt. Tinh thần của người dân, nhất là những người đang chờ đợi tàu xe rất căng thẳng, mệt mỏi đến mức chính quyền đã phải lập ra những đội tư vấn tâm lý giúp đỡ họ.
Đến ngày 30/1, một số chuyến xe liên vận và tuyến đường sắt đã bắt đầu hoạt động. Lan và Trung lại hồi hộp chờ đến lúc được bước chân lên xe, về quê ăn Tết...
Khôi Nguyên