Em từng bảo với anh rằng sẽ không bao giờ em chui ra khỏi cái vỏ ốc xù xì xấu xí kia của em đâu, phải thế không? Em đã nghĩ rằng sẽ không thể yêu anh hay bất kỳ một ai khác. Cũng chẳng phải vì một lý do gì ghê gớm cả. Vì em có thể sẽ chẳng chịu được một lần nữa ai đó làm trái tim em tan nát. Chỉ vì em không biết anh có yêu em hay không, và vì hình như trái tim em đã chọn anh để thổn thức mất rồi. Có lẽ, em là người may mắn nhất nếu như những dòng tâm sự này đến được với anh.
Em muốn anh bằng cả trái tim đến với em, bên tai em anh nói rằng anh yêu em nhiều và lắng nghe trái tim em thổn thức vì anh. Giờ này chắc là anh đang chuẩn bị hành trang lên đường tham dự khóa tập huấn chuẩn bị mùa giải sắp tới, không biết hành trang anh mang theo có em hay không nhưng chắc chắn một điều em nhớ anh, nhớ rất nhiều, nhiều lắm anh biết không? Em không phải là một cô gái quá mạnh mẽ và rất bản lĩnh như anh nghĩ đâu, có những lúc em thấy mình yếu đuối vô cùng em cần một ai đó làm chỗ dựa cho em trong cuộc đời này. Anh làm được không?
Đại tiểu thư