Người thợ xây 42 tuổi này kết hôn bốn năm trước và chưa bao giờ tưởng tượng nổi một ngày nào đó, anh sẽ được nhìn thấy người vợ yêu quý. Anh Martin này bị mù sau một tai nạn lao động hơn 10 năm trước, khi chiếc bồn nhôm nóng vỡ rơi vào mặt anh. Anh bỏng 37% và không còn mắt trái. Các chuyên gia ở Nottingham khi đó đã cố phục hồi mắt phải nhưng không thành công.
Anh Martin Jones. Ảnh: Daily Mail. |
Tuy nhiên, nhờ một cuộc phẫu thuật đặc biệt ở trung tâm y tế chuyên về mắt mang tên Sussex tại Brighton, giờ đây anh đã thoát ra khỏi thế giới bóng tối. Martin được cấy ghép một phần chiếc răng nanh của anh vào lớp da dưới mí mắt. Chiếc răng trở thành thấu kính giúp anh nhìn lại được. Cuộc phẫu thuật diễn ra trong 8 tiếng, do bác sĩ Christopher Liu, Chủ tịch của hội Phẫu thuật khúc xạ và xã hội Anh, thực hiện. Ông là người tiên phong trong kỹ thuật cấy ghép đặc biệt này.
Bác sĩ Christopher Liu. Ảnh: Daily Mail. |
Martin quá vui mừng và ngỡ ngàng khi có thể nhìn trở lại. Anh chia sẻ: "Tôi đã mù 12 năm và giờ đây lại được nhìn thấy ánh sáng. Không thể miêu tả nổi cảm giác này. Khi các bác sĩ gỡ băng ra, giống như nhìn qua làn nước, lần đầu tiên tôi trông thấy hình ảnh của vợ. Cô ấy thật xinh đẹp và đáng yêu!". Martin nói thêm rằng, khi biết có một vài khả năng giúp anh hồi phục thị lực, người đầu tiên anh muốn nhìn ngắm chính là vợ anh.
Hoài Vũ