![]() |
Bệnh nhân Judith Smith và cháu. |
Người bệnh may mắn có tên là Judith Smith. Chị tiến hành phẫu thuật tại bệnh viện Sussex Eye, Brighton. Các bác sĩ đã phẫu thuật hai lần, cách nhau 6 tháng. Trước tiên, những tế bào hỏng bị bỏ đi. Tiếp đó, các tế bào tuỷ răng được cấy vào vùng tổn thương ở mắt bệnh nhân. Trong suốt quá trình điều trị, bệnh nhân được băng mắt để chống nhiễm khuẩn. Sau 7 tiếng rưỡi trên bàn mổ trong lần đụng dao kéo cuối cùng, Judith đã thấy ánh sáng, màu sắc và hình ảnh các đồ vật xung quanh.
Theo Ananova, Judith bị mù từ khi 15 tuổi vì phản ứng thuốc của chứng động kinh (trường hợp hy hữu trong y học). Sau 27 năm trong bóng tối, chị mới biết mặt con cháu mình. Chị nói: "Điều tuyệt vời nhất là được nhìn thấy gia đình. Đã lâu lắm rồi tôi chỉ thấy thế giới một màu. Tôi không biết mình có những đứa cháu đáng yêu đến thế".