![]() |
Elisabeth, "nô lệ tình dục" của cha đẻ mình, Josef Fritzl. Ảnh: Daily Mail. |
Theo The Sun, Fritzl đã thừa nhận cách cầm tù mẹ mình trong căn phòng không cửa sổ cho tới khi bà mất như thế nào. Kẻ loạn luân cho rằng đó là một cách trừng phạt cho những gì bà gây ra cho con trai.
Trong báo cáo giám định của bác sĩ tâm thần, Fritzl khai: "Bà ấy không chỉ đánh mà còn nguyền rủa tôi suốt ngày. Tôi cũng bị gọi là quỷ và tội phạm. Mẹ bảo, mang thai tôi chỉ để chứng minh với bố rằng bà là một phụ nữ sung sức. Bà ấy chưa bao giờ muốn có tôi trên đời vì có tôi cũng chẳng để làm gì".
Những tiết lộ mới của Fritzl khiến bác sĩ giám định tâm thần đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Yêu râu xanh 73 tuổi này cũng thừa nhận, ông ta tới châu Phi để thỏa mãn ham muốn thể xác với các cô gái người bản địa ở Ghana. Năm 1963, Fritzl tới Ghana trong vòng 18 tháng.
"Tôi đã có khoảng thời vui vẻ cùng những phụ nữ ở Ghana nhưng chẳng có gì nghiêm trọng cả. Tôi ăn bánh trả tiền và còn tặng cả quà cho họ nữa. Tuy nhiên, tôi cũng thực sự lo lắng về những căn bệnh lây qua đường tình dục. Thế nên, trong các cuộc chơi của mình, tôi luôn chọn những cô gái xinh đẹp, không phải gái mại dâm, cũng vì lý do đó".
![]() |
Fritzl (giữa) lúc còn nhỏ và bố mẹ. Ảnh: Img. |
Fritzl phủ nhận những tuyên bố rằng, ông ta lạm dụng các thành viên khác trong gia đình và bạo hành họ. "Bây giờ, tất cả mọi người đều nói vậy bởi họ bị lôi kéo. Sự thực, tôi là một người cha và người chồng đáng yêu".
Để chứng minh mình là một người cha đáng yêu, Fritzl kể, có lần, ông ta còn mang cả trứng Phục sinh (những quả trứng tô màu để tặng bạn bè vào dịp lễ Phục sinh) cho những đứa con sống dưới hầm. Ngoài ra, Fritzl còn đưa ba con lên sống trên mặt đất và cho phép chúng tới thăm Elisabeth để cô thấy rằng các con được chăm sóc và có cuộc sống tốt. "Tôi chỉ cho phép các con xuống thăm Elisabeth khi chúng còn nhỏ và chưa nói sõi. Lúc chúng biết nói rồi thì những cuộc viếng thăm ấy cũng chấm dứt".
Fritzl còn "khoe" mua cả bể cá và chim cảnh cho con chơi. Những con vật ấy chẳng mấy chốc bị chết vì không thể tồn tại dưới căn hầm không ánh sáng mặt trời, không khí ẩm thấp với tường nhà mốc meo.
Bình Minh