Một phụ huynh lắc đầu ngán ngẩm quay sang nói với một ông đứng bên cạnh: "Khó thế này chắc thằng con tôi không làm được ông ạ. Lực học nó chỉ trung bình thôi. Cuộc thi này cứ phải những đứa học chắc mới được chọn". Nói rồi, ông lách ra khỏi đám đông hướng ánh mắt về dòng sĩ tử đang ùn ùn ra khỏi phòng thi để tìm cậu con.
Đón cậu con hớn hở chạy ra tìm bố, bác Nguyễn Văn Hồng (Nam Định) sốt sắng hỏi: "Thế nào? Có làm được không con? Có khó lắm không?". Đáp lại một chuỗi câu hỏi dồn dập của bố, cậu nở một nụ cười thật tươi. Không cần nói thêm điều gì, khuôn mặt người bố dường như đỡ hẳn sự lo âu.
Theo nhận định của phần lớn các thi sinh, đề toán thi sáng nay hơi "rắn". Nhiều sĩ tử mặc dù nhăn mặt kêu ca nhưng khi hỏi thử chấm xem được khoảng mấy điểm thì đều tự tin "tầm từ 6 đến 7 điểm". "7 điểm là em tính xông xênh đấy. Chắc tới lúc giám khảo chấm chỉ còn khoảng 6 điểm thôi", một thí sinh quê Hòa Bình cho biết.
Bên cạnh đó cũng có những sĩ tử đành bó tay trước môn Toán. Khuôn mặt ỉu xìu, một thí sinh ra gặp anh trai và nói: "Em không làm được".
Phụ huynh đứng rất đông trước cổng Học viện Báo chí và Tuyên truyền (địa điểm thi của Đại học Giao thông Vận tải). |
Nhiều thí sinh bước ra khỏi phòng thi với vẻ mặt buồn thiu. |
So kết quả bài làm sau khi kết thúc môn thi toán. |
Không ít sĩ tử tự tin nở nụ cười với phần bài làm của mình. |
Thấp thỏm khi chưa thấy con mình ra. |
Đón người thân sau giờ thi. |
Bình Minh