- Lúc trước chị tự chạy xe, còn bây giờ lúc nào ông xã cũng kè kè ở bên. Lý do gì vậy?
- Tại tôi đang chuẩn bị có em bé. Con đầu lòng nên ông xã cưng lắm, bây giờ đi đâu anh ấy cũng muốn đích thân chở vợ. Hai vợ chồng tính năm nay có em bé, vì lấy nhau đã 4 năm, anh Sơn lại là con đầu, ông bà nội mong lâu quá rồi. Với lại, cứ lần lữa mãi sau này e là khó hơn. Theo đuổi công việc, ra đĩa, đi hát liên tục để giữ tiếng, đua theo mãi biết chừng nào mới có thể dừng để sinh con được.
- Vậy còn chuyện ông xã chị ghen đến độ giữ vợ khư khư ở nhà không cho đi lưu diễn là sự thực hay lời đồn?
- Từ trước năm 2007, ai cũng nói để một người đi lưu diễn sẽ có chuyện, nhất là sau vụ Hồng Ngọc - Minh Nhiên. Bầu sô, ca sĩ rỉ tai suốt ngày, kiểu như nam thì không nói làm gì, nữ mà đi qua đó thường hay buồn, bị săn đuổi đủ kiểu, dễ ngã lòng lắm… Nghe người ta nói riết, anh ấy sợ.
- Còn chị nghĩ sao trước những mối tình nghệ sĩ gần đây gãy gánh giữa đường cũng vì chuyện xa mặt, cách lòng?
- Tôi thấy mệt mỏi. Càng ngày người ta càng thành kiến nặng về vợ chồng nghệ sĩ bởi họ nghĩ rằng, trước sau gì cũng đường ai nấy đi.
Thực tế đúng là nghệ sĩ có mối nguy hơn so với những người khác. Người làm nghệ thuật vốn nhạy cảm, lãng mạn, có nhiều cơ hội tiếp cận người này người kia, nhất thời nảy sinh tình cảm, thế nào cũng dẫn đến đổ vỡ. Bây giờ nhiều người bạo lắm, biết người ta có gia đình vẫn cứ nhào vô tán tỉnh. Tôi nghĩ, vợ chồng hãy cố giữ gìn cho nhau. Đã sống chung thì đừng “soi” vào những sai sót của nhau nhiều quá.
- Chị lập gia đình từ khi rất trẻ, có lẽ trẻ nhất so với các nữ ca sĩ cùng trang lứa. Sao chị quyết định kết hôn sớm thế?
- Quá sớm là đằng khác. Tôi lấy chồng sớm rất tự nhiên, như chuyện phải tới, trong đó cũng có lý do sợ vì quá nhiều người theo đuổi. Hồi đó mới đi hát, nhiều người nhắm vô, đeo đuổi, hứa hẹn đủ điều rằng sẽ lăng-xê thành sao, có xe hơi này nọ… Tôi cũng thừa hiểu chẳng ai cho không điều gì. Hơn nữa anh Sơn cũng tốt bụng đáng yêu.
Hai đứa vốn ít giao du, ít bạn, nên sau bốn năm lấy nhau, sở thích vẫn như cũ. Tôi đi hát về xem phim, xem hài, chơi game, còn anh Sơn viết nhạc, lướt net… Bây giờ hai đứa bận rộn hơn vì chuẩn bị có em bé, nhưng thấy vui lắm. Đúng là khi chuẩn bị có con, người ta thấy có cái gì đó rất thiêng liêng.
Ca sĩ Hoàng Lê Vy. |
- Nữ ca sĩ lập gia đình hay yên phận, còn chị thì sao?
- Ai cũng nói có chồng làm sao phát triển sự nghiệp được. Nhưng thực ra lấy chồng rồi, chính anh Sơn đã vạch ra đường hướng phát triển công việc cho tôi. Hồi trước tôi hát lung tung lắm, hay hát lại những ca khúc của Mỹ Tâm nên một thời gian dài, người ta nói tôi giống Mỹ Tâm, không thoát ra được.
- Hát mãi nhạc của chồng, chị nghĩ sao nếu điều đó hạn chế sự phát triển nghề nghiệp của chị?
- Anh Sơn cũng muốn tôi thử sức với các nhạc sĩ khác cho khách quan, thậm chí thuận tiện khi đi hát. Từ khi phát hành xong vol.2, tôi đi đặt hàng, nhạc sĩ nào cũng hẹn, rồi bảo kẹt, hứa mà không đưa. Có người đưa, nói là viết riêng nhưng rốt cuộc người khác đã hát trước.
Mình không phải là sao, không có dự án lớn để khán giả nhớ, vì thế sự kết hợp ca sĩ vợ - nhạc sĩ chồng hy vọng sẽ được quan tâm nhiều hơn. Mà bây giờ, khán giả cũng chấp nhận Hoàng Lê Vy - Trương Lê Sơn rồi.
- Chị có tự tin quá khi nói vậy?
- Anh Sơn là chồng, ở sát bên, biết "đo ni đóng giày" và giấu đi khuyết điểm trong giọng hát của tôi. Hồi trước tôi hát ở Trống Đồng, chỉ một bài đã muốn ngưng vì khán giả không nghe, thế mà vẫn phải hát đủ hai bài thì mới có cát-xê. Ở MTV, khi tôi ra hát, khách cứ ngồi uống rượu, không để ý, rất đơ…
Anh Sơn chơi nhạc hằng đêm nên biết xu hướng nhạc bây giờ ra sao, khán giả thích gì. Phải làm bình dân, ca từ bộc bạch hơn, thị trường hơn nhưng ý tứ vẫn có độ sang trọng, nghĩa là không thể “thà rằng anh nói một câu không còn yêu như lúc đầu”. Nói nôm na đó là hàng bày bán chứ không để trưng chơi, nhưng là hàng bày bán sạch sẽ trong máy lạnh chứ không như ở chợ.
Khán giả của tôi bây giờ đã trẻ hơn, học sinh sinh viên cũng nhiều chứ không ngoài 30-40 như xưa. Phòng trà, quán bar hay đi tỉnh cũng được chấp nhận.
- Dạo này chị lên TV nhiều, chị đang có ý định gì vậy?
- Tôi đi thi gần hết các gameshow, talkshow truyền hình rồi. Người ta nói xuất hiện nhiều cũng có cái hại, nhưng tôi chưa thấy. Đi ra chợ, bà bán cá cũng nhìn ra tôi là vui rồi. Như sân khấu Trống Đồng chẳng hạn, khán giả chỉ thích nghe ca sĩ quen hát bài quen. Hồi trước tôi ra hát không ai ngó ngàng, nay hát khán giả vỗ tay.
- Trước đây, chị lên hình trông già so với tuổi. Bây giờ khác nhiều quá, chị có bí quyết gì?
- "Sao nó không giống như hồi xưa?", một số khán giả có tuổi cũng hay nói tôi như thế. Nhưng tôi còn sống theo thời cuộc nữa chứ. Bây giờ tôi lột xác được chút rồi, khán giả cũng chịu mình rồi nên xuất hiện trẻ hơn cho đúng lại với mình. Bìa album mới cũng vậy, để chồng và mẹ chồng chụp sẽ là Hoàng Lê Vy đúng tuổi, không… nói thách giá như trước, trả giá nào cũng hớ (cười).
(Theo Thế Giới Nghệ Sĩ)