Nguyễn Thị Thìn, 33 tuổi, ở Quảng Xương, Thanh Hóa vừa bị Công an huyện Từ Liêm, Hà Nội khởi tố, bắt tạm giam về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thìn giả làm giảng viên đại học để lừa nhiều nạn nhân, chủ yếu là những người lao động phổ thông bằng chiêu xin việc.
Khoảng tháng 6/2008, Thìn quen với anh Đinh Công Hùng (23 tuổi, ở Chương Mỹ, Hà Nội) và hứa xin cho anh vào làm bảo vệ ở trường Sư phạm với chi phí 7 triệu đồng. Thìn và anh Hùng còn quan hệ tình cảm đưa nhau vào nhà nghỉ hai lần khiến anh này tin tưởng đưa cô ta về ra mắt phụ huynh.
Cầm tiền của người tình trẻ, Thìn lặn tăm rồi bị phát hiện khi đang lang thang trên phố Nguyễn Thái Học. Anh Hùng cùng với cảnh sát giao thông bắt, đưa "nữ giảng viên" về trụ sở công an làm việc.
Thìn khi bị bắt giữ tại chốt giao thông ở phố Nguyễn Thái Học. |
Thìn là một phụ nữ không nghề nghiệp. Chị ta nhặt được một chiếc thẻ có tên Lê Linh Phương, thạc sĩ, giảng viên ĐH Sư phạm Hà Nội. Thìn dán ảnh mình vào và lang thang ở các bến xe, điểm công cộng... để tìm người nhẹ dạ lừa đảo. Sau khi lừa được anh Hùng, Thìn tiếp tục lừa một lái xe ôtô con của một công ty xây dựng ở gần bến xe Mỹ Đình.
Thìn và người tình kém chị ta 6 tuổi sống với nhau một thời gian ở nhà trọ. Chị ta nói với người tình bỏ việc để xin vào làm lái xe của Trường Sư phạm khiến anh này mềm lòng nghe theo. Đến khi Thìn bị bắt, anh này vẫn đang thất nghiệp.
Ngoài ra, một nạn nhân khác là bà Nguyễn Thị Thường, ở khu Mỹ Đình, làm nghề bán hoa quả, bị nữ quái này lừa 9 triệu đồng. Bà Thường thấy Thìn đeo thẻ giảng viên nên đã tin tưởng nhờ xin việc cho con.
Nạn nhân của Thìn hãy liên lạc với Đội Điều tra tổng hợp Công an huyện Từ Liêm theo số 043 837 3010.
Việt Dũng