
Là một nhiếp ảnh gia, Guy Vainer luôn muốn chụp cho các con những bức ảnh đẹp nhất. Ông bố ở thành phố Karmiel tâm sự, thông thường, các cặp vợ chồng sẽ có thời gian để quen với sự thay đổi dần dần, từ chưa có con, tới lúc sinh một đứa, rồi tới đứa thứ hai. Tuy nhiên, với những cặp may mắn có con sinh đôi như vợ chồng Guy, sự thay đổi ấy xảy ra chóng mặt. Trong ảnh, Guy diễn lại cảnh thay bỉm thường ngày cho hai con. Hai cậu bé gào khóc và cố bò đi, mặc cho bố kéo lại để vệ sinh, thoa phấn rôm trước khi mặc bỉm.

Bố và mẹ cùng đánh cược xem vận động viên nhí nào sẽ bò về đích nhanh nhất. Trò chơi bắt đầu bằng cách, hai bé được đặt vào đường đua và phải bò về phía trước, chỗ hai tờ giấy đánh số, trong tiếng reo hò của bố mẹ.

Nhiều lúc, vợ chồng Guy "ngập lụt" trong đống bừa bộn mà hai cậu con trai tạo ra và mệt nhoài sau một ngày chăm sóc chúng.

Cuộc chiến của hai đấu sĩ cưỡi chó được Guy dàn cảnh.

Với vợ chồng Guy, có hai con sinh đôi thật khó khăn. Vì thế, anh và vợ nghĩ ra cách phân biệt đứa lớn, đứa nhỏ bằng hình xăm.

Hai bé thích thú với trò đùa của bố mẹ.

Guy hài hước chú thích: "Cặp song sinh nhà tôi đang lên kế hoạch bá chủ thế giới".

Khi thời tiết nóng bức mà điều hòa lại hỏng, cách tốt nhất để mát là... ngồi trong tủ lạnh.

Khoảnh khắc lúc ngủ của cặp song sinh nhà Guy.

Không tìm được người trông trẻ, vợ chồng Guy thường phải đưa con theo, ngay cả khi đi uống bia.
Hà Phương
Ảnh: Guy Vainer