Trở lại năm 2014, nhiếp ảnh gia Lora Scantling đã gây ấn tượng với bức ảnh chụp 3 bệnh nhân ung thư nhỏ tuổi. Và bây giờ, sau 3 năm, cô ấy tiếp tục giới thiệu bức ảnh mới của 3 nhân vật này. Tuy nhiên, điều khác biệt lớn nhất là các cô bé năm xưa hiện nay đã khỏe mạnh và tràn đầy sức sống hơn.
Scantling từng chịu nỗi đau mất đi người cha yêu quý của mình vì căn bệnh ung thư phổi. Từ đó, cô mong muốn làm được điều gì đó để truyền tải thông điệp nâng cao ý thức của mọi người về căn bệnh quái ác. Nhiếp ảnh gia lựa chọn người mẫu là các bệnh nhân ung thư nhỏ tuổi vì con trai của bạn cô ấy cũng đã qua đời vì bệnh này từ rất sớm.
"Tôi đăng tin trên trang cá nhân để tìm kiếm các cô bé đang phải chiến đấu với ung thư và từ đó, bức ảnh chân dung ra đời", Scantling chia sẻ.
Rylie, 3 tuổi, Rheann, 6 tuổi và Ainsley, 4 tuổi, là những nhân vật được chọn. Trước khi chụp ảnh, các bé không quen biết nhau nhưng ngay lập tức đã trở thành bạn bè. Bức ảnh năm 2014 chụp 3 cô bé đang ôm chặt nhau như thể đang động viên nhau cùng cố gắng. Bức ảnh sau đó đã "gây bão" trên cộng đồng mạng. Bức ảnh mới thực hiện gần đây cũng đem đến một cảm xúc tương tự. Ba cô bé đều đã không còn tế bào ung thư, gương mặt rạng rỡ hơn bao giờ hết và cầm một dải ribbon vàng.