Chuyến thăm năm 2018 của Công tước và nữ Công tước xứ Sussex đến Dubbo, Australia được cho là đáng nhớ vì nhiều lý do. Zak Hussein - nhiếp ảnh gia Hoàng gia có mặt trong chuyến công du này - tiết lộ một vài trong số đó.
"Họ được chào đón ngay khi xuống máy bay. Sau đó, cậu bé 5 tuổi mắc hội chứng Down, Luke Vincent, chạy ra ôm lấy Harry. Mọi chuyện diễn ra nhanh như chớp. Tôi rất mừng vì mình có ống kính zoom bởi chúng tôi phải đứng ở khoảng cách rất xa và tôi đã chụp được mọi phản ứng của Meghan", Zak nói với tạp chí People trong số ra tuần này.
Nhiếp ảnh gia tiếp tục: "Tình huống lúc ấy cho thấy rất nhiều cung bậc cảm xúc của họ. Họ vừa thông báo về việc mang thai và liên tục thể hiện tình cảm một cách tự nhiên".
Trong khi đó, Hiệu trưởng trường công Buninyong, nơi Luke theo học, cho biết cậu nhóc hạnh phúc khi lần đầu nhìn thấy Harry và bộ râu của anh ấy. "Luke rất mê Ông già Noel. Ngay khi thằng bé nhìn thấy bộ râu của Harry, chúng tôi lập tức rơi vào cảm giác kinh hãi vì cậu bé đang chạm vào một thành viên Hoàng gia".
Ngoài ra, khi Harry và Meghan vừa đến cũng là lúc mưa bắt đầu rơi. Đây được coi là một điều bất ngờ đáng mừng với khu vực này bởi họ đã phải trải qua đợt hạn hán kéo dài hai năm. Zak nói thêm: "Thị trấn nhỏ vừa đón nhà hoàng tử đến thăm thì đột nhiên mưa, giống như họ mang mưa đến vậy. Một thời điểm được ví như trong Kinh thánh".
Sau đó, cặp vợ chồng Hoàng gia cùng đứng túm tụm dưới một chiếc ô. Meghan thậm chí còn cầm ô cho chồng khi anh đứng lên bục phát biểu.
Zak và anh trai Samir là con trai nhiếp ảnh gia nổi tiếng Anwar Hussein - người từng chụp nhiều bức ảnh ấn tượng cho Hoàng gia Anh nhiều thập kỷ. Các tác phẩm của ba cha con nhà Hussein hiện được trưng bày tại triển lãm Princess Diana: Accredited Access ở Chicago và Los Angeles. Điểm đến tiếp theo của triển lãm này sẽ ở thành phố New York.
Tùng Anh (Theo People)