Lara chụp bức ảnh đó khi mới 14 tuổi. Yêu thích chụp ảnh, cô bé đã tự thực hiện bức chân dung của mình. Trong ảnh, cô mặc một chiếc váy dạ hội và đội mũ. Tâm đắc với tấm hình, Lara đã gửi nó cho một website “nghệ thuật”. Tuy nhiên, cách đây ba năm, một người bạn nói với Lara rằng ảnh cô in trên bìa đĩa DVD phim khiêu dâm của công ty chuyên sản xuất phim người lớn, Hustler. Và đĩa này được bán ra với số lượng lớn.
![]() |
Bức ảnh của Lara bị in trên đĩa phim người lớn ở Mỹ. |
Ngoài xuất hiện trên đĩa DVD, ảnh của Lara cũng có mặt trên một số website. Lara và bố mẹ đã có ý kiến với các nhà làm phim nhưng họ cho rằng gia đình này đang có ý định “kiếm chác”. Cuối cùng, sau ba năm đệ đơn kiện, giờ thì Lara có thể ăn mừng vì chiến thắng và nhận được khoản tiền bồi thường khổng lồ. Tòa án ở thành phố Tampa, Florida, nhận thấy danh dự và công việc của Lara, đã bị hãng phim làm ảnh hưởng.
Thẩm phán Thomas G Wilson cho biết, với việc sử dụng hình ảnh của Lara, các ông chủ xưởng phim đã gián tiếp nói rằng cô bé tham gia hoặc có liên quan tới ngành công nghiệp tình dục. Hiện Lara 21 tuổi, là một nhiếp ảnh gia làm việc tại London và New York. Các tác phẩm của cô có mặt trên hàng loạt tạp chí thời trang.
Lara chia sẻ trên The Sun, cô vẫn bị ám ảnh bởi bức ảnh bị đánh cắp và không muốn mọi người nhắc tới như một cô gái bước chân ra từ ngành công nghiệp tình dục: “Bức ảnh ấy luôn ở trong đầu tôi. Tôi cũng luôn phải giải thích cho khách hàng. Rất may họ đã hiểu và ủng hộ tôi. Giờ thì tôi rất vui vì đã bảo vệ được quyền lợi và danh tiếng của mình”.
Cẩm Vân