Ngày 10/2, Công an quận Đống Đa, Hà Nội vừa bắt giữ Nguyễn Bá Bình (28 tuổi) và Nguyễn Phúc Thiện (27 tuổi) cùng ở Lai Xá, Lê Thanh, Mỹ Đức về hành vi buôn bán hàng cấm là pháo nổ.
Trước đó, khoảng 0h10 ngảy 9/2 trước số nhà 794 đường Láng, quận Đống Đa, trinh sát phát hiện hai thanh niên trên đang đi bộ, vác một bao tải dứa có biểu hiện nghi vấn. Các anh đã kiểm tra hành chính.
Trong bao tải dứa, cảnh sát phát hiện pháo nổ, kiểm đếm tổng cộng có 21 bánh. Cả người và tang vật bị đưa về trụ sở quận để làm rõ. Cả Bình và Thiện khai nhận mua số pháo trên tại Tế Tiêu, Mỹ Đức giá 150.000 đồng một bánh.
Thiện (trái) và Bình cùng tang vật tại cơ quan điều tra. |
Bình khai, làm nghề xe ôm. Anh ta được một phụ nữ khoảng 55 tuổi, chuyên thuê chạy xe, đặt vấn đề tìm pháo nổ về bán. Sau đó, Bình đã rủ Thiện tham gia, tìm mối mua để bán lại cho "đối tác" kiếm lời. "Em thấy đám trẻ con đốt pháo nên đã hỏi chúng mua ở đâu", Thiện cho biết. Cũng theo hai thanh niên này, để lấy được số pháo trên phải qua khá nhiều người môi giới. Tiền phải giao trước rồi nhận hàng ở vệ đường quốc lộ.
Một cán bộ tham gia bắt giữ hai thanh niên này cho biết, Bình bị giữ tại chỗ còn Thiện chạy qua đường rồi nhảy xuống sông Tô Lịch bỏ trốn. Bình bơi trong dòng nước đen ngòm tới một chiếc cống rồi mò mẫm bên trong tìm cách lên mặt đường. "Anh ta khai, mất hơn một tiếng mới lên được đường, về nhà tắm rửa rồi mới lên cơ quan điều tra trình diện", cán bộ này nói.
Theo cơ quan điều tra, Thiện hiện làm công nhân cho một công ty môi trường đô thị ở Hà Nội. Anh này vừa mới lấy vợ, con đầu lòng mới được hơn một tháng. Cả Thiện và Bình đều muốn "kiếm tí" về tiêu Tết.
Trong hai ngày 7 và 9/2, hai vụ buôn bán pháo nổ, pháo hoa bị đưa ra xét xử tại Hà Nội. Cả ba người liên quan đến tội danh buôn bán hàng cấm bị tuyên phạt tổng cộng 15 năm 3 tháng.
Việt Dũng