![]() |
CĐV quá khích tấn công trọng tài. |
Tuy nhiên, LĐBĐ châu Âu (UEFA) chưa công nhận tỷ số này và đang mở cuộc điều tra. Trước khi xảy ra sự cố, hơn 42.000 khán giả trên sân đã chứng kiến một trận đấu hết sức kịch tính. Đội khách Thụy Điển chỉ cần chưa đến nửa giờ thi đấu để vượt lên dẫn trước đến 3-0 (các bàn thắng do Elmander, Hansson, Elmander ghi ở các phút 7, 23, 26), nhưng lại để Đan Mạch gỡ hòa 3-3 (do Agger, Tomasson, Andreasen ghi ở các phút 34, 62, 75) ngay sau đó.
Nhưng khi bữa đại tiệc bóng đá thịnh soạn mà cả hai đội bóng Bắc Âu dọn ra sắp sửa hạ màn, thì hành động "ngu ngốc" - như bình luận của các hãng tin thế giới - của một khán giả quá khích khiến mọi thứ đổ vỡ. Sự cố xảy ra khi trọng tài Herbert Fandel rút thẻ đỏ đuổi tiền vệ Poulsen của Đan Mạch vì lỗi cản trái phép tiền đạo Rosenberg trong vòng cấm, đồng thời cho Thụy Điển được hưởng quả đá penalty.
May mắn, cầu thủ Gravgaard của đội chủ nhà kịp can thiệp, nếu không cú đấm của CĐV này có thể đã khiến ông trọng tài Fandel đo ván. Ngay lập tức, kẻ quá khích bị cảnh sát bắt giữ.
Người phát ngôn của LĐBĐ Đan Mạch, ông Lars Behrendt nói: "Đây là một vết nhơ của bóng đá Đan Mạch. Chúng tôi đã để hàng rào quá thấp vì tôn trọng khán giả, nhưng đây lại là một rủi ro mà chúng tôi phải gánh chịu".
Sau khi trận đấu được hủy bỏ, những vụ va chạm giữa CĐV hai bên đã xảy ra, khiến cảnh sát thành phố Copenhagen phải huy động tới 150 nhân viên an ninh. "Lẽ ra đây phải là một trận đấu rất đáng xem, nhưng đáng tiếc lại kết thúc trong một chuỗi sự kiện quá tệ hại như thế này", HLV Lagerback của Thụy Điển phát biểu.
(Theo Thanh Niên)