Setabul leo lên hàng rào cao chót vót của trại cá sấu Samut Prakarn, ngoại ô thủ đô Bangkok, và thản nhiên nhảy vào "miệng tử thần". Ngay lập tức con mồi dại dột này bị một chú cá sấu chiếm giữ và sau đó trở thành mục tiêu cho hơn 100 con khác.
Một khách tham quan hãi hùng kể lại: "Cô ta không khóc lóc cũng chẳng gào thét lấy nửa tiếng khi bị cá sấu tấn công, thậm chí còn ôm chặt lấy nó. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh nên không ai kịp làm gì". Nhân viên trang trại bất lực đứng nhìn cơ thể người phụ nữ này bị cắn xé thành nhiều mảnh. Mãi đến 20 phút sau, họ mới lấy lại được những phần thi thể của cô. Cảnh sát cho biết Setabul, 40 tuổi, đã để lại một lá thư tuyệt mệnh, trong đó là những lời than vãn về ông chồng và ngỏ ý xin lỗi gia đình.
Theo VnExpress, trại cá sấu Samut Prakarn, nằm ở phía nam thủ đô Bangkok, là một địa điểm du lịch nổi tiếng của Thái Lan.