![]() |
Phòng "chết", nơi tử tù được dẫn vào. Ảnh: CNN. |
Phía trong nhà tù ở Tokyo, một giáo sĩ đang cầu nguyện khi phạm nhân bị bịt mắt, hai tay bị trói. Tấm rèm của căn phòng mở ra và tử tù được dẫn vào bên trong. Vài giây sau khi tấm rèm đó được kéo lại, người ta chỉ còn nghe thấy một tiếng động và cánh cửa trên nền nhà mở ra. Sau đó, tất cả trở nên im lặng...
Trước khi trả án, các tử tù không được phép gặp ai, ngoài một giáo sĩ, cốt để họ ổn định về tâm lý. Lời tuyên bố thi hành án được đưa ra một cách bất ngờ. Nhân viên tham gia quá trình này chỉ biết khi được hỏi: "Mai anh rỗi chứ?".
Buổi sáng, cánh cửa của căn phòng cạnh phòng "chết" mở ra và tử tù bước vào. Người đứng đầu nhà tù thông báo: "Mức án của bị cáo sẽ được thi hành ngay bây giờ". Hầu hết phạm nhân đều im lặng chấp nhận quyết định này. Có người chỉ nói được một câu kèm theo nụ cười yếu ớt: "Tôi sẽ trả giá cho những gì mình đã gây ra". Một giờ sau đó, nhân viên nhà tù sẽ kiểm tra thi thể tù nhân khi ấy đã nằm trong một chiếc quan tài.
Tờ Nhật báo Mainichi cho biết, phòng "chết" ở Tokyo là một trong số bảy nơi thi hành án từ hình rải rác khắp Nhật. Hôm qua, Bộ trưởng Tư pháp, bà Keiko Chiba, đã cho phép giới truyền thông vào tham quan căn phòng đó. Hồi tháng trước, sau khi chứng kiến cái chết của hai tử tù, bà Chiba muốn lấy ý kiến của người dân cả nước về hình phạt này. Trước đó, người đứng đầu ngành Tư pháp Nhật cũng lên tiếng phản đối mức án tử hình. Ở Nhật, nhà chức trách áp dụng hình thức treo cổ đối với các tử tù.
Căn phòng cho báo giới xem hôm qua không có dây thòng lọng thả từ trần nhà xuống nhưng bên dưới sàn nhà, có một cánh cửa viền màu đỏ. Tử tù sau khi bị treo cổ sẽ rơi xuống căn phòng bên dưới cánh cửa ấy. Giới truyền thông Nhật cũng được vào xem những khu vực khác trong quá trình thi án gồm căn phòng có những nút điều khiển. Tại đây, nhân viên sẽ điều khiển để cánh cửa viền đỏ tụt xuống. Ngoài ra, họ cũng tới thăm căn phòng nơi tù nhân được thông báo sẽ phải trả án, một phòng làm lễ cho các phạm nhân theo đạo và một phòng cho các quan chức. Giới chức nhà tù ở Nhật tiết lộ, quá trình thi hành án và khâm liệm tử tù đều diễn ra trong bí mật.
Nhớ lại lần chứng kiến vụ hành hình năm 2008, một cựu công tố viên chia sẻ cảm giác của mình. Hai ngày trước khi quá trình thi hành án diễn ra, cấp trên của ông tới thông báo: "Tôi muốn anh có mặt". Sau 8h sáng, công tố viên, người đứng đầu nhà tù, một nhân viên y tế và các nhân viên khác sẽ tập trung tại phòng chờ. Trước mặt họ khoảng 10m là một tấm rèm trắng. Qua tấm rèm, họ có thể nhìn thấy tử tù đang nói chuyện cùng với một giáo sĩ. Tù nhân bị bịt mắt, trói tay, sau đó tấm rèm được vén lên. Không ai nói câu gì nữa.
Khi chiếc thòng lọng được đặt quanh cổ phạm nhân, cánh cửa viền đỏ bên dưới cũng mở ra. Cơ thể tử tù rơi xuống bên dưới. Nhân viên y tế sẽ nói "quá trình thi hành án đã kết thúc" và kiểm tra nhịp tim của tử tù. Khi phạm nhân đã chết, bác sĩ thông báo giờ chết. Quá trình trên kéo dài trong vòng từ một đến hai phút. Khi công tố viên quay trở lại phòng làm việc, muối sẽ được rắc ra trong một nghi thức tẩy uế. "Đó là công việc nên tôi không nghĩ nhiều về nó nhưng những hình ảnh tôi được chứng kiến lại hiện về khi tôi nhắm mắt lại", công tố viên này nhớ lại.
Theo tổ chức ân xá quốc tế, hai người đàn ông bị hành hình hôm 28/7 là những người đầu tiên lĩnh mức án cao nhất kể từ sau cuộc bầu cử năm 2000 ở nước này. Tổ chức đó còn cho biết thêm, tại Nhật hiện có khoảng 107 tù nhân nằm trong danh sách tử hình.
Bình Minh