Canon
Những ngày đầu hai đứa còn ngây ngô, bỡ ngỡ... nào áo cưới, thiệp, hoa, mâm quả, bàn thờ lễ, xe cộ, khách mời, mặt bằng, món ăn... cả trăm trăm thứ. Cứ tưởng như xoay vòng không biết thế nào xong. Nhưng rồi hai đứa lớn hơn trong mỗi lo toan... và mọi chuyện cũng ổn.
Em hiểu mình phải dịu dàng, mềm mỏng, biết thông cảm với anh hơn vì anh vất vả quá. Anh hiểu mình cần vững vàng và bao dung cho những điều trẻ con, vụn vặt của em.
Ngày mai còn xếp trái cây, bánh, trầu cau vào mâm quả, lấy váy hấp ủi. Em điệu cho bộ móng xinh xinh, anh điệu cho mái tóc gọn gàng. Trưa anh chạy đi xem đèn đóm, máy chiếu, em lo phần trang trí ngày mai. Em và anh Thông sẽ ra Hồ thị Kỷ mua những loại hoa em thích, rồi anh Thông sẽ dựng cho mình cái cổng hoa... và lấy áo cưới nữa.
Em là con một trong nhà, anh ở xa gia đình... nhưng bù lại em và anh có mọi người.
Điều hạnh phúc nhất không phải là hai đứa được bên nhau, mà là hai đứa nhận ra mình được gia đình và bạn bè yêu thương quan tâm thế nào. Nếu không có nhưng lúc thế này, có thể em sẽ không bao giờ hiểu được cảm giác sung sướng và cảm động không nói nên lời là thế nào.
Từng cái ly, từng miếng lót bàn, ghế đến cả chậu lan bên vườn nhà dì cũng mang sang, mỗi người một tay sắp xếp. Chị Hai trúc lo phần đãi tiệc, dì Hai đi mua từng quả thơm quả dừa, lại còn tay xách thêm hoa. Chị Thảo giành phần trang trí cặp rồng phượng trái cây, bé Mai sáng sớm lo đi chợ. Mấy đứa em xúm xính áo quần, phụ chị cái này, cái kia, gói gém giấy đỏ cột nơ. Dì Thu, dì Tiên, dì Hằng... lên kế hoạch, phân công, đón khách, bày bàn, rộn rã như Tết. Cả nhà mình mỗi người đều góp một tay. Triều hỏi thăm tin vui ở nhà mỗi ngày: "Thiệp em gửi chị đã nhận được chưa?"
Hôm em đau chân, chị Hai dành thời gian, mỗi ngày chở em đi thay băng. Hôm qua em và mẹ xích mích, em buồn, Hai lại chở em đi tìm tấm phông đỏ sau bàn thờ lễ. Em bảo không thích màu mè, mà Hai cứ nhất định thuê. Hai nói để Hai lo cho Hai yên lòng, còn bảo em chỉ có một mình, Hai thương như em út. Em cảm động lắm, em nói với Hai rằng , mai mốt nhé, nếu anh mà làm em buồn, em có thể nghỉ chơi anh chứ em không bao giờ bỏ Hai.
Đám cưới mình tuy mệt mà vui anh nhỉ, mỗi thứ mình phải lo, nhưng mình lại chọn lựa được vừa ý. Cứ nhìn đến mỗi cái trong lễ cưới là lại nhớ đến từng người.
Cảm ơn mọi người lắm lắm... không biết nói sao cho hết.
Cảm ơn món quà từ phương xa của cô bạn thân. "Bà hại tôi có baby sớm hay sao mà tặng tôi bộ đồ ngủ sexy vậy? Tôi mà vỡ kế hoạch tôi hận bà khe khe". Tôi mới nhận được hôm nay, thích lắm. Thanks Heo nhé! Anh Vịt chưa thấy, nhưng chắc Vịt cũng sẽ thích lắm đó, ít nhất là 10 ngày nữa mới được sử dụng.
Cảm ơn anh Jacko, bỏ việc chạy một đoạn đường dài về chỉ để lấy cái thiệp. Em và anh còn chầu cà phê cà pháo... đừng quên đấy nhé!
Thanks cô bạn tóc Xù, chạy một mạch từ Vũng Tàu về đây.
Thanks anh Phúc vừa lo chở con di khám bệnh mà vẫn đúng hẹn với em, luôn sẵn sàng giúp em, em học hỏi ở anh nhiều lắm.
Thanks mỗi lúc T cần Bo đều giành thời gian cho T... và tất cả.
Thanks Ken heo... không cần nói nhiều cũng hiểu mà.
Thanks N Trang heo và Khanh heo, luôn sẵn sàng mọi lúc mọi nơi khi Cám khó khăn. Yêu hai em lắm, cả em Heo mập ốm yếu nữa... muah muah... Sorry mấy hôm anh bận, anh bỏ bê hai em.
Mr Người Điên nhắn nhủ dặn dò cô dâu trẻ trước khi lên xe hoa... Dạ vâng, em hiểu ạ, em sẽ ghi nhớ. Bé Ny nè, rồi bạn bè nhắn tin chúc mừng, hỏi thăm suốt mấy ngày qua.
Thanks những người anh, người chị và bạn bè dù xa dù gần cũng quan tâm và dành thời gian cho em. Nhiều quá, biết cảm ơn sao cho đủ đây.
7013 |
Giai điệu của bản Wedding March của nhà soạn nhạc người Đức Felix Mendelssohn. |
Mong rằng những ngày tiếp theo trong đoạn đường còn lại, hai đứa sẽ luôn có mặt trong tất cả những khoảnh khắc quan trọng, khó khăn, buồn vui của mọi người.
Thực sự những lúc như thế này, em mới cảm giác được có bạn bè và gia đình bên cạnh là hạnh phúc thế nào. Thực sự đấy, thực sự chưa bao giờ cảm động đến thế!
Với em, chỉ cần bao nhiêu thế thôi, có mọi người, là em có tất cả mọi thứ trên đời.
Tái bút: Hồi đó, tính không lấy chồng... mà bây giờ mới biết, cưới chồng vui ghê! Chút xíu nữa là thiệt thòi rồi. Sau đợt này, em đầy kinh nghiệm, có bà con nào cần tư vấn gì thì kêu em, em truyền đạt lại toàn bộ công lực cho.
Vài nét về blogger:
When inside you feel like dying, for the sake of supporting others, means Strength - Canon, keeping a smile on your face. Bài đã đăng: The weather man.