Lao động cật lực
Thật hạnh phúc được có mặt tại ở Trung Quốc. Tất cả các thí sinh phải làm việc rất vất vả trong nhiều giờ, hàng ngày. Nhưng mọi thứ đều tốt và xứng đáng để phải nỗ lực. An ninh ở đây rất nghiêm ngặt.
Sở thích
Tất cả mọi người đều nhận xét rằng hoa hậu Philipines sẽ là người chiến thắng, điều đó không làm mình thấy buồn. Dù sao, mình vẫn thích hoa hậu Costa Rica giành được vương miện hơn. Mình rất thích cô ấy. Mình nghĩ hai hoa hậu Thụy Sĩ và Anh sẽ lọt vào vòng bán kết của khu vực Bắc Âu.
Lo lắng
Mình chẳng có cơ để thắng gì cả. Họ có đến mười bộ váy áo được thiết kế riêng để lựa chọn, rồi còn nối tóc và làm tăng chiều cao nữa chứ... Nếu có giải phụ có tên Người đẹp vùng quê tự nhiên nhất, may ra mình còn có cơ hội.
Sơ suất
Mình vừa để xảy ra sai sót trong phần thi tài năng, đáng lẽ, thay vì hát một ca khúc kinh khủng của Prodigy (Ban nhạc đến từ Anh), mình nên theo Celine Dion mà hát bài hát trong phim Titanic. Bây giờ mình chỉ được xếp là người đứng thứ ba trong khu vực và trong top 10 của toàn thế giới.
Mẹ đến
Ngay giây phút đầu tiên nhìn thấy mẹ, mình đã khóc òa lên trong vòng tay mẹ, dễ đến 5 phút liền. Sau đó, mình cảm thấy như được hồi phục với tình yêu và sự chăm sóc của mẹ.
Tự nhiên là tốt
Thật bất ngờ khi mình dược đứng trong Top 5 người đẹp nhất giải. Hoa hậu bãi biển, dù chẳng có độn silicon hay phẫu thuật kéo dài chân gì hết. Hoa hậu Nga là người chiến thắng với chiều cao 1,80m và hình thể tuyệt vời. Ngày mai mình sẽ phải dậy lúc 6h, vì thế, có lẽ bây giờ nên ngủ sớm thôi.
Chuẩn bị sẵn sàng cho tối nay
Cuối cùng, ngày quan trọng nhất cũng đã tới, đêm nay, tân hoa hậu thế giới sẽ lên ngôi, và mình là một phần trong sự kiện này. Thật khó tin là tất cả mọi chuyện đã xảy ra. Mình hy vọng có thể thể hiện bản thân tốt, làm cho đất nước được tự hào về mình. Nhưng mình không nghĩ mình có thể chiến thắng và hy vọng người dân Iceland đừng quá kỳ vọng vào thắng lợi.
Trước vòng chung kết
Các ý kiến lại thay đổi. Các cô gái nghĩ chắc Hoa hậu Philipines sẽ không phải là người chiến thắng, mà là hoa hậu Nga. Câu chuyện cuối cùng lại xoay về chuyện năm sau cuộc thi hoa hậu thế giới sẽ được tổ chức ở Nga... Về cá nhân mà nói, mình thích hoa hậu Mexico. Mình đã gần gũi cô ấy trong một vài ngày gần đây và mình tin rằng cô ấy là hiện thân của sự hòa hợp giữa sắc đẹp, sự thông minh và nhân cách.
Mình thật vui khi thấy hình ảnh của mình và đất nước của mình trên báo chí quốc tế trong bốn tuần cuối cùng, trước khi đêm chung kết diễn ra.
Cuộc điện thoại đầu tiên cho bạn bè
Lời nhắn trong máy điện thoại gửi Heidar Jonsson (Ice Land), sau đêm chung kết: Chào Heidar yêu quý. Đây là Hoa hậu thế giới, gọi từ Trung Quốc... (cười rất lâu)... Tôi vẫn còn chưa thể tin được, điều đó có thật không, hay tôi đang mơ đây? Tôi sẽ gọi lại sau nhé, bạn thân mến....
(Theo Lao Động)