"Nhiều người đang gặp khó khăn trong cuộc sống hàng ngày, giữa đại dịch và giá cả leo thang", Nhật hoàng Naruhito nói khi đứng trên ban công cung điện nhận lời chúc mừng, cổ vũ từ hàng nghìn người dân đang tập trung ở khu đất phía dưới.
"Tim tôi nhói đau khi nghĩ đến những người có hoàn cảnh dễ bị tổn thương, người già, người khuyết tật, người cần được hỗ trợ, người nghèo và con cái họ. Nhưng thật đáng khích lệ và tôi rất biết ơn khi biết có nhiều người đang hỗ trợ những người này dễ bị tổn thương này".

Nhật hoàng Naruhito và Hoàng hậu Masako vẫy tay chào người dân trong bài phát biểu hôm nay. Ảnh: Reuters
Nhật hoàng Naruhito đón sinh nhật tuổi 63 hôm nay. Ông đăng quang ngày 1/5/2019, sau khi Thượng hoàng Akihito trở thành hoàng đế đầu tiên thoái vị trong hai thế kỷ.
Theo Reuters, sự xuất hiện trước công chúng của Hoàng đế Nhật là truyền thống hàng năm, tuy nhiên sự kiện này bị hoãn từ năm 2020 do đại dịch.
Tháng trước, Nhật hoàng cũng lần đầu tiên quay lại truyền thống phát biểu mừng năm mới kể từ lúc dịch Covid-19 bùng phát, khi đất nước nới lỏng các hạn chế và trở lại các hoạt động bình thường.
Trong bài phát biểu sáng nay, vợ Nhật hoàng - Hoàng hậu Masako, Công chúa Aiko (21 tuổi) và em trai ông là Thái tử Akishino cùng vợ và con gái đều đứng trên ban công. Tất cả đều đeo khẩu trang trắng.

Người dân cổ vũ khi Nhật hoàng và các thành viên hoàng gia đứng trên ban công. Ảnh: Reuters
Theo Cơ quan Nội chính Hoàng gia Nhật Bản, chỉ có chưa đến 5.000 cá nhân được chọn từ hơn 60.000 ứng viên tham gia sự kiện này. Trước đại dịch, bất cứ ai cũng được phép có mặt để theo dõi bài phát biểu nhân sinh nhật của Nhật hoàng.
"Tôi cảm thấy rất vui khi lần đầu tiên được mừng sinh nhật trước công chúng", Nhật hoàng Naruhito nói, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Hoàng hậu Masako vì đã dành hơn nửa cuộc đời ở bên cạnh ông.
Hướng Dương (Theo Reuters)