Tại trại giam Xuân Nguyên, TP Hải Phòng, Hoàng Quốc Cường (37 tuổi, ở Đông Hải, An Hải, Hải Phòng) luôn tỏ ra vui vẻ. Phạm nhân có gương mặt nam tính, điển trai luôn tỏ ra cởi mở trong suốt cuộc nói chuyện với người đối diện.
Từ nhỏ Cường được bố mẹ nuông chiều vì chỉ có hai chị em. Anh ta có nhiều tài lẻ như hát hay, đàn giỏi, vẽ đẹp, lại hoạt bát, dễ gần nên được không ít cô gái “đá lông nheo” tình tứ. Hết cấp 3, Cường về Hà Nội theo học một trường mỹ thuật.
“Tôi chỉ học được một năm rồi nghỉ đi làm nghệ nhân vẽ hoa văn ở làng gốm Bát Tràng”, Cường kể. Thời gian ở đây, Cường đã yêu và lấy cô gái kém mình một tuổi. Hạnh phúc ngập tràn đến với vợ chồng Cường khi con gái ra đời. Không lâu sau, cuộc sống giữa hai người trở thành “địa ngục” với các cơn ghen của vợ.
Cường và vợ ly dị, con gái sống cùng mẹ. Mặc dù không còn chung sống, thỉnh thoảng anh ta vẫn đưa vợ cũ và con đi chơi. Nhiều người nhìn vào cho rằng họ là gia đình êm ấm. “Chúng tôi khi ấy chỉ coi nhau là bạn bè và cùng có trách nhiệm với con gái thôi”, Cường tâm sự.
Vài năm sau, Cường quen nữ sinh dáng cao ráo, gương mặt ưa nhìn. Anh ta kể cho cô nghe chuyện từng kết hôn và có con gái. Do từng sống ở nước ngoài thời gian dài, cô gái không để ý đến quá khứ của Cường. Hai người đến với nhau bằng một tình yêu đẹp.
Phạm nhân Cường tại trại giam Xuân Nguyên, Hải Phòng. Ảnh: Việt Dũng. |
Tình yêu của họ thuận buồm xuôi gió 4 năm. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, cô gái vào TP HCM học để về Hải Phòng mở cơ sở chăm sóc sắc đẹp. Trước khi vào Nam, cô nói cho Cường biết đã có thai. “Lúc đó tôi hạnh phúc lắm, mong ngóng ngày cô ấy học xong sẽ làm đám cưới”, Cường trùng giọng khi kể về người yêu.
Dự định đó của Cường không thành hiện thực. Khi bạn gái thông báo bỏ cái thai trong bụng, Cường đau khổ, tức giận tột cùng, hai người đã cãi vã. Chiều 5/11/2002, anh ta hẹn người yêu ở một quán cà phê và tiếp tục cãi nhau.
Tối hôm đó, trong căn phòng nhà nghỉ, hai người vẫn to tiếng vì chuyện cái thai. Trong khi giằng co, Cường dùng dao bấm mang theo đâm vào ngực người yêu làm nạn nhân tử vong tại chỗ. Gây án xong Cường đến trụ sở công an tự thú.
Cường bị TAND Hải Phòng tuyên phạt 20 năm tù về tội giết người. Đến giờ, anh ta đã thụ án được 9 năm. Cường bảo luôn sống trong dằn vặt, bởi đã đang tâm cướp đi sinh mạng người con gái anh ta yêu. Hạnh phúc trong tầm tay nhưng Cường đã hai lần đánh mất.
Đến giờ, Cường muốn khép lại quá khứ đau buồn để tiếp tục sống. “Tội mình gây ra thì phải chịu, có hối hận cũng không làm được gì. Giá mà lúc đó tôi tỉnh táo hơn…”, nam phạm nhân này bỏ lửng câu nói.
Vào tù, Cường bảo học được nhiều từ các giám thị và phạm nhân. Cường khoe có nhiều kiến thức xã hội và trải nghiệm hơn khi còn ở ngoài xã hội. Anh ta luôn lạc quan, cải tạo tốt, được lãnh đạo trại giảm án 3 lần.
Nỗi day dứt nhất của Cường là mỗi lần vợ cũ đưa con gái vào trại thăm. Nhìn con gái ngày một lớn, Cường thấy có lỗi vì không được bên con chăm sóc. “Con lại là động lực duy nhất để tôi gắng lao động thật tốt và sớm trở lại với cuộc sống tự do”, Cường chia sẻ.
Việt Dũng