Hôm nay, TAND TP Hà Nội mở phiên xử Nguyễn Dương Ly (30 tuổi, ở quận Ngô Quyền, Hải Phòng) về hành vi giết người. Ly đã đang tâm ra tay sát hại người từng đầu ấp tay kề với mình trong 4 năm qua. May mắn, vợ Ly thoát khỏi lưỡi hái tử thần với hai vết đâm ở vùng ngực.
Ly và chị Lan (29 tuổi, ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đến với nhau bằng tình yêu “sét đánh”. Năm 1998, Ly và chị Lan thi đại học, ngồi cạnh nhau. Ngay mới lần đầu gặp, họ đã cảm mến nhau. Năm ấy, cả hai đều không đỗ đại học. Ly về Hải Phòng, học trung cấp cảnh sát. Lan theo học trung cấp kế toán.
Cả hai giữ liên lạc với nhau trong 7 năm. Đến năm 2005, Lan và Ly đã thành vợ chồng. Sau khi cưới, Ly vẫn ở Hải Phòng công tác, còn chị Lan ở cùng với bố mẹ đẻ trên Hà Nội. Cuối tuần, Ly lại bắt xe lên thủ đô gặp vợ. Nhiều lần đi về bị chậm trễ giờ giấc công việc, Ly bị nhắc nhở, phê bình. Sau nhiều lần suy nghĩ, Ly đã xin ra khỏi ngành công an mặc cho bố mẹ đẻ can ngăn.
Sau khi lên Hà Nội, vợ chồng Ly thuê nhà trọ ở riêng. Để trang trải cho cuộc sống, Ly đi làm bảo vệ cho một công ty tư nhân với đồng lương eo hẹp. Cũng chính từ khi "đụng bát, đụng đũa", giữa hai người đã nảy sinh mâu thuẫn. Chị Lan nhận ra bản thân không hòa hợp với chồng nên chủ động xin ly hôn.
Trong lúc đợi tòa giải quyết, Ly về Hải Phòng sống với bố mẹ, và cũng để cho vợ có thời gian suy nghĩ, hàn gắn lại tình cảm. Tuyệt vọng vì chị Lan kiên quyết đòi ly hôn, Ly đã nhiều lần gọi điện thoại và nhắn tin nói kéo. Anh ta dọa sẽ tự tử, dọa sẽ giết cả bố mẹ vợ rồi sau đó sẽ tự kết liễu đời mình vào đúng ngày cưới của hai đứa.
Đúng 4 năm ngày cưới, Ly lại “gia hạn” cho vợ được sống thêm 10 ngày nữa để thay đổi quyết định. Khi thấy vợ không lay chuyển ý định, Ly đã lên Hà Nội và mang theo một con dao gọt hoa quả. Anh ta tìm đến nhà vợ vào tối muộn ngày 13/2/2009 để một lần tiếp thuyết phục chị Lan quay về với mình.
Tức tối vì bị "phụ tình", Ly đã đâm hai nhát vào ngực vợ. Chị Lan được người thân đưa đi cấp cứu kịp thời nên may mắn thoát chết nhưng bị tổn thương sức khỏe tới 50%. Sau vụ án, người vợ đã đệ đơn lên cơ quan pháp luật xử chồng đúng tội.
![]() |
Bị cáo Nguyễn Dương Ly tại tòa. |
Trung tuần tháng 11/2009, Ly bị đưa ra xét xử. Phiên tòa phải hoãn vì gia đình bị cáo có đề nghị giám định tâm thần cho con. Sau nửa năm, Ly bị đưa ra xử tiếp sau khi có kết luận của bên giám định. Bị cáo được xác định "rối loạn tâm thần nên khả năng nhận thức và hành động có phần bị ảnh hưởng".
Bị cáo nhìn hốc hác, hai mắt trũng sâu, đứng trước vành móng ngựa suốt buổi xử không nhìn xuống phía dưới. Chị Lan và gia đình cũng đến tòa với tư cách bị hại. Lan xanh xao, lặng lẽ, gương mặt ít thể hiện tình cảm.
Trước Hội đồng xét xử, Ly một mực khẳng định không có ý định giết vợ. Anh ta "bào chữa" hành động đó xuất phát từ việc quá yêu vợ. Ly giãi bày: "Khi bị vợ đâm đơn xin ly hôn, tôi rơi vào trạng thái mất cân bằng và suy nghĩ khá nhiều". Trước khi lên gặp vợ, Ly đã ngồi ở cây cầu tại quê vừa suy nghĩ và điện thoại nhiều lần cho vợ. "Bị cáo có ý định tự tử nhưng trước khi chết muốn gặp cô ấy một lần", Ly vừa khóc vừa trình bày.
Theo kế hoạch trong đầu, Ly lên Hà Nội sẽ đâm vợ rồi nhảy xuống sông tự tử. "Bị cáo còn chuẩn bị cả chứng minh thư để nếu có ai vớt được xác sẽ liên lạc với gia đình", Ly nói. Theo anh ta, khi vợ chồng mâu thuẫn, hai bên đã ba lần ra tòa. Trong thâm tâm không muốn ly dị, Ly đã viết thư gửi cho bên hòa giải về nguồn cơn dẫn đến việc đổ vỡ. Sau đó, vợ chồng đã tạm hàn gắn và về sống cùng nhau. Ly đã đi bán cà phê và bán đồ ăn nhanh để kiếm tiền. Nhưng rốt cuộc, hôn nhân không thể hàn gắn, chị Lan nhất quyết đòi ly hôn.
Nghe đứa con si tình mà gây nên tội khai nhận, người mẹ ngồi hàng ghế dưới không cầm được nước mắt. Bà tâm sự: "Những ngày Ly về Hải Phòng ở, nó tỏ ra buồn bã, không ăn, không ngủ, suốt ngày ủ rũ, lôi ảnh vợ ra ngắm… Có lẽ do vợ chồng tôi nuôi nó bằng cách "bọc đường" nên nó đã quá ủy mị".
Phiên tòa trùng xuống khi đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố nói với sự động viên, khuyên giải bị cáo: "Trong cuộc sống vợ chồng có nhiều mâu thuẫn, bị cáo thương, yêu vợ thì cần phải có cách giải quyết hợp lý. Bị cáo là đàn ông phải tỏ ra khoan dung độ lượng, cao thượng hơn. Chúng tối cũng muốn nói tới những bậc làm cha mẹ cần phải khéo xử sự để tránh xảy ra trường hợp đáng tiếc như ngày hôm nay".
Bị cáo Ly đứng lặng lẽ trước vành móng ngựa nghe vợ xin tòa giảm án. Chị nói: "Mong anh hãy sống có ích hơn". Người phụ nữ này cũng đề nghị sớm được tòa giải quyết ly hôn. Khi được nói lời sau cùng trước lúc Hội đồng xét xử vào nghị án, Ly thổn thức: "Tất cả những điều bị cáo làm đều vì quá yêu vợ. Bị cáo mong cô ấy sẽ có một người thực sự yêu thương như bị cáo...".
Chủ tọa phiên tòa cũng bày tỏ sự cảm thông và khuyên giải bị cáo phải có cách suy nghĩ lại để sau này vạch định cho mình một tương lai mới. "Bị cáo còn trẻ, đừng để những u uất, dằn vặt trong người...", vị chủ tọa nói.
Sau khi xem xét, tòa đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Dương Ly 5 năm tù. Người vợ trẻ bước ra khỏi phòng xử cùng gia đình, không quay lại một lần nhìn Ly. Anh này cũng không quay ra nhìn mặt vợ. Chỉ có mẹ Ly chạy theo cô con dâu trên danh nghĩa, mong con tha thứ lỗi lầm cho chồng.
Tên nạn nhân đã được thay đổi
Việt Dũng