Ngày 25/8, TAND TP Hà Nội mở phiên xử Nguyễn Trác Tuân (22 tuổi, ở xã Hữu Văn, Chương Mỹ) về hành vi giết người.
Theo truy tố, từ tháng 9/2009, Tuân làm tại quán cà phê của ông Tuấn ở Trại Găng và được nhận làm con nuôi. Tết Nguyên Đán 2010, anh ta ở lại nhà bố nuôi ăn Tết. Ngày mùng 2 Tết, Tuân đưa bố nuôi về quê chơi.
![]() |
Bị cáo Tuân trong giờ nghị án. |
Khoảng 10h ngày 20/2 (mùng 7 Tết), thấy tin nhắn ở máy điện thoại của bố nuôi, Tuân đang làm cơm ở dưới bếp liền chạy lên xem. Nội dung tin nhắn bậy bạ là của Nguyễn Khắc Hùng (26 tuổi, ở cùng thôn). Tuân thuê xe ôm tới nhà gặp Hùng để tìm hiểu vì sao bạn lại nhắn tin như vậy. Trước khi đi, Tuân ghi lại số máy đã nhắn tin cho mình.
Gặp Hùng ở đầu ngõ, Tuân rủ đi ra ngoài uống nước nói chuyện cùng một số người bạn khác. Lúc ấy, Tuân vừa gọt hoa quả, vừa hỏi: "Ai nhắn tin chửi em vào máy của bố nuôi em". Hùng không nói gì đứng dậy đi ra ngoài. Tuân cầm dao đi theo và giơ số điện thoại hỏi tiếp: "Số điện thoại này của ai". Hùng thừa nhận là của số mình. Hai bên cãi cọ, sau đó Hùng bị Tuân đâm một nhát vào bụng.
Gây án xong, gã này bỏ chạy, còn Hùng bị tử vong vì vết thương thủng dạ dày, đứt động mạch chủ. Hung thủ bỏ trốn được hơn một tháng rồi ra đầu thú tại cơ quan điều tra.
Trước vành móng ngựa, Tuân đã khai nhận hành vi giết anh Hùng. Cả hai người vốn chơi với nhau khá thân thiết vì cùng sa vào nghiện ngập trước đó. Sau một thời gian, giữa hai người xảy ra mâu thuẫn, Tuân ra Hà Nội làm việc còn bạn vẫn ở nhà. Hùng đã nhắn tin vào điện thoại của bạn với lời lẽ chửi bới, lăng mạ...
Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Tuân 20 năm tù về tội giết người.
Việt Dũng