![]() |
HLV Trần Công Minh. |
Về trận Australia - Nhật, châu Á sẽ chiến thắng với tỉ số 1-0. Tôi dự đoán như thế là có cơ sở chứ không nói theo suy nghĩ chủ quan và tình cảm của một người dân châu Á. Đội Nhật dưới thời Zico, đặc biệt là trong vài tháng trở lại đây, đã có sự tiến bộ trông thấy từ lối chơi cho đến kỹ chiến thuật, thể lực. Sự bất lợi về mặt thể hình được họ từng bước hóa giải thông qua sự xoay trở nhanh nhẹn, nâng cao sức bền thể lực để đeo bám đối thủ.
Điều tôi đánh giá cao đội Nhật là tinh thần thi đấu ngoan cường, khả năng di chuyển không bóng khá tốt. Họ kém Australia về chiều cao, và có thể phần nào đó là sức mạnh trong tranh cướp bóng tay đôi, nhưng đổi lại thì việc đeo bám đối thủ dai dẳng sẽ hạn chế được sức công phá từ xa của đối phương.
Sau bốn thập niên chờ đợi, những chú chuột túi cũng có dịp góp mặt tại World Cup. Ông Guus Hiddink mang đến nước Đức khá nhiều hảo thủ như Viduka, Harry Kewell, Lazaridis, Tom Cahill, Skoko cùng đang đá thuê ở Anh. Kinh nghiệm chơi bóng ở giải vô địch quốc gia tầm cỡ thế giới là vũ khí mà Nhật không có.
Tuy nhiên, thời gian lắp ráp của Australia không thật nhiều, vả lại Viduka đang chấn thương cơ đùi nên khó làm nên chuyện. Nhật sẽ bị ép sân nhiều, song tôi tin họ là đội rời sân trong thế ngẩng cao đầu của người chiến thắng.
Nói về bản lĩnh, truyền thống, kỹ thuật cá nhân, tư duy chiến thuật thì rõ ràng Mỹ không là đối thủ ngang cơ với Czech. Vậy thì Mỹ sẽ thất bại ở trận ra quân đầu tiên? Không chỉ tôi mà nhiều bình luận viên cùng chung suy nghĩ. Theo tôi, Czech sẽ bỏ vào túi 3 điểm nhờ kinh nghiệm trận mạc, bởi lẽ trong tay HLV Karel Bruckner hiện tại, có nhiều hảo thủ đủ sức làm thay đổi cục diện trận đấu như: Rosicky, Koller, Milan Baros, Nedved, Galasek. Nếu như tiền vệ Smicer bình phục chấn thương, anh cũng là mối hiểm họa tiềm ẩn trong đội hình Sec.
Mỹ lọt vào vòng II ở World Cup 2002 nhờ vào tinh thần thi đấu ngoan cường cùng thể lực dồi dào và biết khai thác sự chủ quan của các đội trong cùng bảng ở 4 năm trước. Nay, yếu tố bất ngờ sẽ không còn nữa, bởi họ được tôn trọng hơn. Một khi biết tôn trọng đối thủ, Czech sẽ quật ngã được Mỹ. Tôi dự đoán Czech thắng 1-0.
Cặp đấu Italy - Ghana hứa hẹn mang đến cho khán giả cả thế giới lắm điều thú vị. Hàng thủ nổi tiếng của bóng đá Italy sẽ được thử thách bởi lối chơi ngẫu hứng đến từ lục địa đen. Hầu hết các tuyển thủ quốc gia Ghana, đều đang chinh chiến ở giải vô địch Đức, Anh, Pháp, Hà Lan, Thổ Nhĩ Kỳ, Đan Mạch, Thụy Sĩ. Có nghĩa là họ đã và đang tiếp cận với những nền bóng đá tiên tiến trên thế giới. Cho nên, nếu chủ quan thì Italy sẽ ôm hận.
Tính ngẫu hứng có thể tạo ra bất ngờ, song lối chơi thực dụng, hiệu quả mà không hoa mỹ của Italy sẽ không có đất dụng võ cho Ghana. Một khi đã chơi ngẫu hứng thì tính tổ chức sẽ mất đi. Đừng quên rằng Italy có lắm cầu thủ mưu mẹo, tinh quái và chơi rất gắn kết cùng nhau. Đó là ba cơ sở để tôi đặt niềm tin vào một chiến thắng đầu tay cho đội bóng màu thiên thanh.
(Theo Tuổi Trẻ)