
Việt Anh (trái) vai Lâm trong Chạy án.
- Anh có điểm gì giống với Lâm - đại gia quota trong phim "Chạy án"?- Tôi chẳng giống được gì với anh ta. Anh ta là đại gia, con trai ông Thứ trưởng, tôi là một thanh niên bình thường, nhà tôi không có ai làm quan chức. Anh ta có vợ là hoa hậu, còn tôi thì chưa vợ... Thế nên khi nhận được kịch bản phim, tôi cũng hơi lo lắng. Làm sao để có thể diễn cho ra chất một tay chơi bạc tỷ và lại là một con nghiện như thế?
Tôi phải tìm đến chú Nguyễn Như Phong, tác giả kịch bản và một số phóng viên theo dõi vụ án tày đình về chạy quota này để tìm hiểu thêm về nhân vật chính. Cuối cùng, đạo diễn nói, hãy diễn bằng tất cả những gì mình cảm nhận, thế là tôi diễn.
- Trong phim, anh cũng khá... chơi và diễn như không diễn và khó có thể làm được điều này nếu chưa từng trải qua. Anh nghĩ sao?
- Tôi không biết nói sao, nhưng sự thực thì tôi không có điều kiện để sống trong những môi trường ấy. Ngày thường, tôi ở một mình vì bố mẹ tôi mỗi người sống ở một nơi ở Sài Gòn. Tôi và anh trai cùng làm một công ty nhỏ, kiếm sống vừa phải, không đủ dư dả để có thể tiếp cận được những thú chơi xa xỉ và thời thượng đó. Cuộc sống của tôi cũng xa lạ với những nơi chốn sinh hoạt và những tệ nạn của nhân vật.
Nhưng đọc kịch bản và đọc những bài báo, tôi cũng hình dung ra được phần nào. Và đạo diễn cũng chỉ bảo tôi nhiều. Tôi cho rằng, khi mình hoàn toàn nhập vai, mình thao thức với nhân vật, mình sẽ tìm được lối đi hợp lẽ cho nhân vật ấy.
- Xem lại vai diễn của mình, anh thấy thế nào?
- Lâm là một kẻ được bọc trong nhung lụa từ trong trứng và sống đến cùng với những thú vui và tham vọng của mình. Về một mặt nào đó, anh ta là đại diện của một bộ phận thanh thiếu niên giàu có, dẫu không nhiều, của Hà Nội. Họ thiếu lý tưởng sống và đi sai con đường ngay từ vạch xuất phát của cuộc đời. Thế thì đáng sợ lắm chứ.
- So với hai series nhiều tập trước của anh là "Lời thề cỏ non" và "Dòng sông phẳng lặng", "Chạy án" có phải là bước tiến như thế nào với công việc diễn xuất của anh?
- Có thể nói là như thế. Tôi chỉ được học 3 tháng về diễn xuất ở Trung tâm sản xuất phim truyền hình Việt Nam. Sau đó thì làm phim ngay. Lời thề cỏ non là phim đầu tiên đầy ngơ ngác.
Trải qua một số phim lẻ nữa thì tôi được nhận vai chiến sỹ Phi Hùng trong Dòng sông phẳng lặng. Mọi người cũng đánh giá vai Phi Hùng là diễn có hồn, chứ tôi thì cũng không tự tin lắm, dù đạo diễn Đỗ Đức Thành rất hài lòng. Cho đến Chạy án, tôi nghe phản hồi từ phía người thân và khán giả, mọi người đều nói đây là một vai diễn ấn tượng.
- Trong phim có rất nhiều pha nóng, anh đã chuẩn bị cho những cảnh này như thế nào?
- Tôi cũng lúng túng một chút, nhưng quen ngay, làm phim mà. Bạn gái tôi cũng là người có tham gia diễn xuất, cô ấy hiểu phim và đời thường có khoảng cách như thế nào.
- Chạy án đã đi hết con đường của nó, nhưng con đường của anh thì vẫn phải tiếp tục. Anh muốn tiếp theo hướng nào?
- Tôi đã ngừng đóng phim gần một năm, sau Chạy án. Nghề diễn viên đầy hấp dẫn, nhưng nó không cho người ta một cảm giác ổn định trong cuộc sống, kể cả thu nhập. Tôi đang làm trong Công ty cổ phần Mai Linh, một công việc tôi cho là thoải mái và thu nhập ổn định.
Công ty cũng đang muốn phát triển mạnh tại Hà Nội và tôi đang lên kế hoạch thành lập một câu lạc bộ giải trí. Công việc cũng bề bộn nhưng vui vì những ý tưởng của mình được chấp nhận. Và nếu thành công, tôi sẽ làm về kinh doanh giải trí.
- Nghĩa là anh không còn thiết tha với nghề diễn?
- Không phải thế. Chúng ta luôn phải buộc lựa chọn nếu muốn làm tốt nhất một công việc nào đó. Tôi yêu công việc diễn xuất, nhưng sẽ dành tình yêu ấy cho những lần xuất hiện phù hợp. Tôi không muốn mình nhảm nhí trong mắt khán giả.
(Theo An Ninh Thủ Đô)