
Ảnh minh họa: Nationpost
Những người chứng kiến kể lại rằng vụ tấn công xảy ra khi người phụ nữ đang cố gắng mở khóa chiếc chuồng nhỏ, nơi con hổ bị nhốt, tại công viên Garold Wayne ở Wynnewood, Oklahoma, Mỹ.
Joe Schreibvogel, chủ công viên Garold Wayne, cho biết sau khi thò cánh tay trái vào bên trong chuồng và bị con hổ lao tới ngoạm tay, nạn nhân cố kéo tay ra ngoài. Các nhân viên trong sở thú lập tức chạy tới hỗ trợ và gọi xe cấp cứu. Nạn nhân được trực thăng chở tới bệnh viện Oklahoma để phẫu thuật.
"Cô ấy rất tỉnh táo và tự nhận lỗi về mình sau vụ việc. Cô ấy cũng mong muốn sẽ được trở lại làm việc khi sức khỏe hồi phục", USA Today dẫn lời Schreibvogel nói.
Ông Schreibvogel cũng nói thêm rằng người phụ nữ trên đã vi phạm quy định an toàn của công viên yêu cầu tất cả các nhân viên không được đưa bất kỳ bộ phận cơ thể của mình vào chuồng động vật hoang dã. Hiện tên tuổi của nạn nhân chưa được tiết lộ.
Công viên Garold Wayne, nằm cách thành phố Oklahoma khoảng 65 km về phía nam, hiện bị đóng cửa cho tới khi có thông báo mới. Trong khi đó, con hổ sẽ bị cách ly cho tới khi cuộc điều tra hoàn tất.
Hướng Dương