Hôm 2/12, một nhóm nam nhân viên mặc vest đen tại quán karaoke Sheng Shi Hua Ting KTV ở thành phố Liêu Nguyên, tỉnh Cát Lâm, phải nhận kỷ luật sau khi không đạt được mục tiêu doanh số bán hàng. Theo đại diện quán, nhóm nhân viên tình nguyện bò trên sàn nhà để nhận hình phạt.
Video do Beijing Television chia sẻ và hiện lan truyền trên mạng xã hội cho thấy một người đàn ông trong nhóm này vừa bò vừa hô khẩu hiệu: "Cố lên các anh em. Khi anh em chúng ta cùng chung chí hướng...".
Những người còn lại lúc này đáp: "Thì chúng ta có thể vượt qua mọi thử thách".
Một nhân viên tại cửa hàng sau đó xác nhận sự việc trên với truyền thông Trung Quốc, khẳng định nhóm nhân viên bị kỷ luật vì không đạt được mục tiêu về doanh thu.
"Nhóm của chúng tôi và các cơ sở khác của công ty có chút cạnh tranh về doanh số", phát ngôn viên của công ty nói. "Hình phạt này được toàn bộ các nhân viên ủng hộ".
Theo luật hợp đồng lao động ở Trung Quốc, nhà tuyển dụng không được phép sỉ nhục hay có hình phạt nào về thể xác đối với nhân viên. Ngoài ra, họ có nghĩa vụ phải bồi thường nếu như nhân viên của mình bị thương hay tổn hại đến cơ thể.
Mặc dù vậy, nhiều công ty vẫn sử dụng các biện pháp kỳ lạ hoặc cực đoan để kỷ luật nhân viên của mình, từ việc tự tát vào mặt đến ăn giun sống.
Hồi tháng 10, một công ty ở thành phố Đông Hoản, tỉnh Quảng Đông, đã ép nhân viên liên tục tự tát vào mặt để "rèn sức chịu đựng".
Một công ty khác ở tỉnh Quý Châu, tây nam Trung Quốc, đầu năm nay bắt nhân viên nuốt chửng giun sống như một hình phạt vì không đạt được mục tiêu bán hàng.
Hướng Dương (Theo Mail)