Hơn 3 ngày đã trôi qua, nhưng nỗi ám ảnh về vụ đe dọa giết người vẫn khiến Trần Mỹ Hạnh (18 tuổi), trú tại tổ 31, phường Pom Hán, thành phố Lào Cai, giật mình lo sợ.
Hạnh không đẹp lắm nhưng lại có khuôn mặt ưa nhìn và cách nói chuyện lôi cuốn khiến nhiều chàng trai phải để mắt tới. Cũng chính vì thế nên việc học hành của Hạnh cũng dang dở. Cuộc sống khó khăn, Hạnh đến làm thuê cho một người họ hàng tại quán karaoke trên đường Duyên Hải, thành phố Lào Cai…
Trong thời gian làm việc tại đây, Hạnh tình cờ quen biết Nguyễn Mạnh Cường (23 tuổi), khi đó đang có một công việc ổn định mà nhiều người thèm muốn. Mối tình của hai người đã gặp phải sự phản đối kịch liệt từ phía gia đình Cường.
Cường rất chiều Hạnh nhưng rất hay ghen tuông. Chỉ cần người yêu có điện thoại gọi đến là Cường tìm cách tra hỏi. Đây chính là nguyên nhân dẫn đến những trận cãi vã thường xuyên giữa hai người.
Mâu thuẫn lên tới đỉnh cao khi Hạnh đơn phương đòi chấm dứt tình yêu trong khi Cường lại rất si tình. Đã nhiều lần, Hạnh mềm lòng trước những giọt nước mắt của người yêu rồi lại tha thứ nhưng Cường vẫn chứng nào tật nấy. Cách đây hơn một tháng, Hạnh đã quyết định cắt đứt quan hệ tình cảm với Cường.
Trong cơn bĩ cực, đêm 3/7, Cường đã có hành vi liều lĩnh, dùng dao khống chế, đe dọa giết chết người yêu tại một nhà hàng karaoke. Tuy nhiên, lực lượng công an thành phố Lào Cai đã giải thoát an toàn cho cô gái trẻ.
(Theo Công An Nhân Dân)