Hôm 19/4, Bộ trưởng Đường sắt Ấn Độ Piyush Goyal gây chú ý khi đăng lên tài khoản Instagram cá nhân, ghi lại cảnh cứu người thót tim xảy ra ở nhà ga Vangani, thuộc bang Maharashtra, gần thành phố Mumbai, xảy ra trước đó hai ngày.
Video cho thấy bé trai đang nắm tay người mẹ bị mù của mình là chị Sangeeta Shirsat và đi bộ trên sân ga vắng vẻ thì đột nhiên mất thăng bằng, ngã vào giữa đường ray, không thể tự đứng lên được.
Đúng lúc này một đoàn tàu đang đi tới, chị Shirsat quay sang cố gắng với tay về phía con để kéo con lên nhưng bất lực. Nhìn thấy cảnh tượng nguy hiểm trên, anh Mayur Shelke, nhân viên nhà ga, nhanh chân chạy về phía cậu bé để giải cứu.
Sau khi bế cậu bé lên và đẩy em lên sân ga, Shelke cũng nhanh chóng nhảy lên đúng lúc đoàn tàu lao đến.
"Tôi rất tự hào với Mayur Shelke, một nhân viên thuộc Nhà ga Vangani ở Mumbai đã có hành động vô cùng dũng cảm, dám mạo hiểm tính mạng để cứu sống một đứa bé", Bộ trưởng Goyal viết. "Toàn bộ ngành đường sát tự hào về anh. Việc làm của anh ấy không thể so sánh với bất cứ giải thưởng hay món tiền nào, mà chúng tôi sẽ ghi nhận anh vì đã hoàn thành trách nhiệm và thúc đẩy tinh thần nhân đạo ở nơi làm việc".
Chia sẻ với báo giới sau hành động cứu người đầy dũng cảm, Shelke nói: "Lúc chạy về phía đứa trẻ, tôi cũng đã nghĩ mình cũng có thể gặp nguy hiểm. Dù vậy, tôi vẫn muốn cứu cháu. Người mẹ có vấn đề về mắt nên dù rất muốn cũng không làm được gì".
Hướng Dương (Theo NDTV, Indiatimes)