
Candida Montilla, Đệ nhất phu nhân của Cộng hòa Dominica. Ngay sau khi Oscar mất, Tổng thống Dominica Danilo Medina đã phát lệnh để tang Oscar de la Renta, vì nhà thiết kế vừa là một biểu tượng của niềm tự hào quốc gia, vừa có công trong việc cải thiện cuộc sống trẻ em tại đất nước này.

Ông trùm kinh doanh Rupert Murdoch (trái) và luật sư Joel Klein, giám đốc Sở giáo dục New York.

Tài tử Hugh Jackman và vợ Deborra Lee Furness.

Nam diễn viên Matthew Broderick đau buồn tiễn biệt nhà tạo mốt. Ông và vợ Sarah Jessica Parker là bạn thân của Oscar de la Renta. Khi ông qua đòi, Sarah bày tỏ lòng thương tiếc: "Thật là một vinh dự lớn khi được mặc đồ của Oscar de la Renta trong nhiều dịp suốt 15 năm qua. Đặc biệt, rất ý nghĩa khi hợp tác với ông ở Met Gala năm nay. Tôi sẽ luôn biết ơn ông đã giúp tôi thêu tên ông trên váy. Ông là người truyền cảm hứng và một người đàn ông không giống bất kỳ ai".

Biên tập viên tạp chí Vanity Fair Graydon Carter và vợ Anna Scott.

Nhà báo Barbara Walters (trái) và nữ nhiếp ảnh gia Annie Leibovitz.

Ngôi sao truyền hình Mike Nichols và nữ phóng viên Diane Sawyer của kênh ABC News.

Quả phụ Annette 74 tuổi (giữa) và con trai Moises (phải) mà Oscar nhận nuôi từ nhỏ.

Nhà thờ St. Ignatius Loyola (New York, Mỹ), nơi diễn ra tang lễ.


Dòng người đau buồn tiễn biệt biểu tượng huyền thoại của làng mốt.
Lana