Từ sáng qua, rất nhiều người tập trung tại cửa hàng bán xe của hãng ôtô liên doanh Toyota với sự lo lắng, mệt mỏi. Đến tận chiều tối, họ vẫn đứng, ngồi đợi trong tiền sảnh để mong có sự giải quyết từ phía công ty sau khi nhân viên bán hàng Đỗ Trọng Hải (31 tuổi, trú ở xã Lưu Xá, huyện Yên Mỹ, Hưng Yên) thu của mỗi người hàng trăm triệu đồng tiền đặt cọc xe rồi chuồn mất. Có người tuyên bố "mắc màn" ngủ lại để chờ được trả lời. Ngày 29/1, Hải đã bị lực lượng Công an quận Hoàng Mai bắt khi anh ta đang ở bến xe Lương Yên (Hà Nội).
Chị Nguyễn Thị Xuân Hồng (trú ở TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc) như không tin vào tai mình khi được công an gọi lên lấy lời khai về việc chị bị Hải lừa 200 triệu đồng. Lặn lội từ Vĩnh Yên xuống Hà Nội từ 16h hôm 30/1, chị tới thẳng cửa hàng Toyota và biết tin Hải vừa bị bắt. Chị Hồng kể: “Linh tính mách bảo chuyện chẳng lành về việc mua xe, tôi và chồng mới xuống Hà Nội”. Quả đúng với suy nghĩ của chị, Hải đã lừa chị đặt cọc số tiền trên, đến gần ngày giao xe thì "đánh bài chuồn" nhưng anh ta đã bị bắt.
Tích cóp cả năm làm ăn vất vả, vợ chồng chị Hồng quyết định sắm một chiếc ôtô cho dịp Tết năm nay. Qua bạn bè giới thiệu có quen người trong hãng Toyota, chị Hồng liên lạc và được nhân viên Hải hướng dẫn tận tình. Vợ chồng chị tính mua chiếc Vios màu đen, nhưng Hải “hót” chuyên nghiệp quá, thành ra cuối cùng chị Hồng lại quyết định lấy chiếc màu bạc. Ngày 15/1, sau nhiều lần trao đổi qua điện thoại, chị xuống Hà Nội gặp Hải tại cửa hàng Toyota, đặt vấn đề lấy chiếc Vios bạc. Chị Hồng nói: “Hải bảo tôi phải thanh toán 100% giá trị chiếc xe nhưng tôi không đồng ý, chỉ đặt cọc cho anh ta 200 triệu đồng, với lời hẹn 30/1 xuống lấy xe”.
Nghĩ Hải là nhân viên , có thẻ đeo trước ngực với chức danh trợ lý nên chị Hồng mới tin tưởng làm hợp đồng đặt trước số tiền trên cho anh ta ngay tại cửa hàng. Đến ngày 29/1, không thấy động tĩnh gì, chị gọi điện cho Hải: “29 rồi mà không thấy gì vậy chú”, “Cứ theo hợp đồng, đúng hẹn xuống lấy xe”, anh ta trả lời. Cảm thấy bất an trong lòng, ngay ngày hôm sau (30/1), chị Hồng và chồng xuống Hà Nội và nhận được “hung tin”, Hải có dấu hiệu lừa đảo, vừa bị công an bắt. Đến cửa hàng, nhiều người là nạn nhân của Hải cũng đã đợi ở đây từ sáng. Bỏ ra cả đống tiền và không biết có thu hồi sớm lại được không nên hai ngày qua, vợ chồng chị Hồng cứ về Vĩnh Yên lại xuống Hà Nội liên tục trong thời tiết giá rét.
Trong số nạn nhân bị Hải thu tiền nhưng không mua được xe, có anh Nguyễn Khánh Tùng (ở số 202 C3 Quỳnh Mai, Hà Nội) cũng đứng ngồi không yên. Anh Tùng và anh Nguyễn Tiến Thắng chung tiền với nhau để mua trả góp chiếc Innova bạc giá 29.900 USD. Ngày 6/1, anh đến cửa hàng Toyota trên đường Giải Phóng và được anh Hải, nhân viên ở đây cố vấn tận tình. Hai anh em làm hợp đồng đặt cọc trước cho Hải số tiền 170 triệu đồng với lời hẹn: 28/1 đến nhận xe. Tích cóp được số tiền trên, hai anh Thắng, Tùng cũng chỉ mong mua được chiếc xe về vừa để đi vừa làm ăn. Song , giờ đây, số tiền đó đã bị Hải “giữ hộ” không biết khi nào lấy lại được.
Cũng giống anh Tùng, Thắng và chị Hồng, trường hợp của anh Trần Xuân Thắng (trú ở Thanh Nhàn, Hà Nội) khá bi đát. 5 ngày trước (26/1), anh đến cửa hàng Toyota tại địa chỉ 807 đường Giải Phóng tìm mua chiếc Carmy 2.4, giá 50.600 USD. Theo lời anh Thắng, Hải đứng ra làm bản hợp đồng đặt cọc cho anh ngay tại bàn làm việc, nơi có rất nhiều nhân viên của cửa hàng ra vào. Anh đã nộp cho Hải 320 triệu đồng (tương đương 20.000 USD) cùng một lời hẹn, đến 9h30 ngày 30/1 quay lại làm hợp đồng. “Hôm đó, tôi chồng đủ 320 triệu đồng ngay tại cái bàn, chỗ lối đi lại của nhân viên trong cửa hàng. Số tiền không nhỏ, lại toàn tờ 100.000 đồng nên nhìn chúng khá đồ sộ. Tôi nghĩ, ai đi qua cũng biết đó là tiền tôi đặt cọc trước để mua xe. Giao nhận, ký giấy tờ xong, Hải cầm tiền cho vào ca-táp”, anh Thắng cho biết.
Những nạn nhân bị Đỗ Trọng Hải thu tiền đặt cọc hàng trăm triệu đồng rồi biến mất. |
Anh cũng chắc mẩm trong người, đến 30/1 làm hợp đồng xong, ngày 4/2 sẽ được lấy xe, để kịp đi dịp Tết Nguyên đán. Anh Thắng bảo rằng, đã đặt tin tưởng hoàn toàn vào trợ lý Đỗ Trọng Hải vì anh ta nói chắc như đinh đóng cột, vài ngày nữa sẽ có hàng về. Anh Thắng chua xót: “Tôi không ngờ bị một nhân viên như Hải lừa quả đau như vậy. Tôi cũng chưa dám nói cho gia đình biết sự việc này vì sợ họ lo lắng, một mình tôi rầu rĩ là đủ, để mọi người ăn Tết vui vẻ”. Hôm qua, anh đã lên Công an quận Hoàng Mai để khai báo vụ việc với cơ quan điều tra rồi quay lại cửa hàng chờ phía lãnh đạo nơi Hải làm việc giải quyết. Chờ đến gần tối, anh bức xúc: "Lãnh đạo của Toyota đã hẹn lên hẹn xuống sẽ giải quyết nhưng đến tận cuối buổi chiều nay, mọi việc vẫn chưa đâu vào đâu".
Tại buổi làm việc hôm qua, ông Nguyễn Trung Kiên, Phó giám đốc kinh doanh của cửa hàng Toyota khẳng định, Đỗ Trọng Hải đúng là nhân viên của công ty. Theo lời ông Kiên, Hải vào làm việc từ năm 2004 đến nay. Anh ta luôn nằm trong “top” nhân viên xuất sắc, có số lượng xe bán ra nhiều. Ngay sáng 29/1, khi một số khách hàng đến công ty trình bày về việc đặt cọc tiền cho Hải, đã tới hẹn mà chưa lấy được xe, lại không thấy anh ta đi làm, ban giám đốc mới biết vụ việc.
Khi kiểm tra giấy tờ, lãnh đạo phát hiện không thấy giấy biên nhận tiền đặt cọc. "Nghi ngờ có dấu hiệu lừa đảo, tôi đã mời ban giám đốc đến làm việc, đồng thời gửi ngay công văn đến các cơ quan công an", ông Kiên nói. Đồng thời, ban lãnh đạo công ty đã liên hệ với một số ngân hang mà Hải đăng ký tài khoản, đề nghị phong toả. Ông Kiên cho biết: “Sự việc xảy ra, chúng tôi không ai ngờ được. Mọi người trong công ty đều khá ‘choáng’ khi Hải hành động như vậy”.
Cũng theo ông Kiên, Đỗ Trọng Hải nhận tiền đặt cọc là không đúng với quy định của công ty, vì khi khách hàng có hợp đồng mới được đặt cọc. Ngay khi sự việc xảy ra, công ty đã rà soát 20 nhân viên bán hàng nhưng chưa phát hiện trường hợp nào nhận tiền đặt cọc tương tự. Trên thực tế, trên giấy biên nhận của khách hàng bị mất tiền hầu hết có dấu đỏ của công ty. Trả lời về hướng giải quyết của công ty đối với khách hàng, ông Kiên cho biết, hiện Hải đã bị tạm giữ, chờ khi có kết luận của cơ quan điều tra, công ty sẽ có quyết định chính thức.
Quang Việt