Sau khi sự kiện "xóm liều" Thanh Nhàn bị giải tỏa thì vào khoảng đầu năm 2003, tại khu vực tổ 63D phường Thanh Nhàn lại xuất hiện một chợ bán lẻ ma tuý khá quy mô.
Dù biết sự tồn tại này trong thời gian dài, gây bức xúc cho nhân dân, nhưng Công an phường Thanh Nhàn và Công an quận Hai Bà Trưng gần như "bó tay". Để cuối cùng, phải nhờ sự kiên quyết của Cục CSĐT tội phạm về ma túy, suốt từ tháng 9 đến tháng 12/2004, tụ điểm bán lẻ ma túy này mới được triệt phá. Nhiều tội phạm ma túy có thâm niên trong ngề buôn hàng trắng như Nguyễn Văn Sôi, 54 tuổi (từng có nhiều tiền án, tiền sự) ở tổ 63D, phường Thanh Nhàn, Kiều Bích Hạnh, ở 86 Mai Hắc Đế... hay trùm cung cấp ma tuý cho chợ bán lẻ Thanh Nhàn là Cao Thị Lan bị bắt khi đang vận chuyển 5 bánh heroin và gần 200 viên hồng phiến đi qua Hoà Bình.
Qua các đầu mối này, cơ quan CSĐT, Bộ Công đã làm rõ, xác định một số cán bộ công an phường Thanh Nhàn đã có liên quan trực tiếp đến chợ bán lẻ ma túy kể trên.
Theo lời khai của các "đại gia" ma túy đã bị bắt kể trên thì để yên ổn "làm ăn", họ đã phải chi khá nhiều tiền cho một số cán bộ đã và từng công tác tại công an phường Thanh Nhàn mỗi ngày ngày từ 100.000 đến 1 triệu đồng để họ làm ngơ cho. Đặc biệt, trong số 7 công an kể trên có trung tá Dương Trọng Huấn, nguyên Phó trưởng Công an phường Thanh Nhàn đã để cho tội phạm nhiều lần đến nhà riêng của mình biếu quà.
Vụ việc vẫn được cơ quan CSĐT làm rõ.
K. Ngọc