Hơn 7 tháng sau khi gây trọng tội, sáng 1/12, Vẫn Anh Hoài (17 tuổi, trú ở xã Lộc Thọ, huyện Phúc Thọ) bị đưa ra xét xử tại TAND Hà Nội với tội danh giết người, cướp tài sản. Cậu ta nhìn trắng trẻo và đậm người hơn so với ngày mới bị bắt giữ.
Khi Hoài mới lọt lòng, bố đã bỏ mẹ con cậu ta theo người đàn bà khác. Người mẹ làm giấy khai sinh cho con, không dùng họ của mình và của chồng. Hai mẹ con Hoài không có mảnh đất cắm dùi, sống nhờ vào họ hàng bên ngoại. Khi gia đình bên nội không nhận Hoài là máu mủ, người đàn bà bỏ đi làm ăn xa, gửi con cho chị chăm sóc.
Lên 8 tuổi, Hoài sang Trung Quốc ở với mẹ và dượng. Đầu năm nay, cậu ta về Việt Nam sống nhờ nhà bác rể. Hoài kiếm sống bằng nghề đi phụ hồ, lăn sơn cho các công trình quanh xã. Mỗi ngày, Hoài thu nhập được hơn 100.000 đồng.
Cũng trong thời gian này, Hoài quen với Thương, 20 tuổi, cô công nhân may, trú ở thị xã Sơn Tây. Chưa bày tỏ tình yêu nhưng hai người quan hệ thân thiết. Hoài từng về nhà Thương chơi.
![]() |
Hoài ngồi thu lu trước vành móng ngựa trong giờ nghị án. Ảnh: Việt Dũng. |
Nhận tin mẹ bị bệnh, Hoài muốn sang thăm nhưng không mượn được tiền của ai. Trong lúc bí bách, cậu ta nảy sinh ý định chiếm đoạt chiếc xe máy của Thương.
Sáng 16/4, Hoài điện thoại rủ bạn gái đi chơi. Thương tới đón Hoài, hai người đi dạo rồi cùng về trước cổng công ty của Thương. Tại đây, cậu ta hỏi mượn xe đi thăm bạn bị tai nạn nhưng cô gái bảo sẽ đi cùng.
Kế hoạch lừa đảo không thành, Hoài đành chở bạn đến khu vực làng Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, ở xã Cổ Đông thị xã Sơn Tây, nơi cậu ta từng có thời gian làm việc. Đôi nam nữ vào góc khuất "để yêu", rồi Hoài dẫn Thương ra cạnh chiếc giếng cạn ngồi chơi.
Sau 6 lần bế Thương, tới lần thứ 7 cậu ta đã ném cô gái xuống giếng, lấy xe máy bỏ đi. Hoài mang xe cầm cố, song chỉ được trả hơn 1 triệu đồng. Còn Thương sau 30 giờ ở dưới giếng đã được giải cứu an toàn.
Hôm nay, suốt quá trình thẩm vấn, Hoài luôn cúi mặt. Cậu ta khai khi ném Thương xuống giếng, nghĩ cô đã chết nên ung dung mang xe về nói dối bác là mượn của bạn. Ngay cả khi bị triệu tập lên trụ sở cảnh sát vì nghi ăn trộm xe, cậu ta không khai ra tung tích của Thương.
Tại tòa, bác của Hoài sụt sịt kể: "Hoài không được học hành, quan tâm của người lớn nên mới nghĩ cạn vậy". Đến giờ gia đình vẫn giấu Hoài việc mẹ cậu ta đã mất vì ung thư.
Sau khi xem xét, HĐXX tuyên phạt Hoài 18 năm tù cho cả hai tội giết người, cướp tài sản.
* Tên nạn nhân đã thay đổi
Việt Dũng