Mặc trang phục "ăn gian" tuổi, trang điểm nhẹ nhàng, Song Hye Kyo thu hút sự chú ý của truyền thông khi xuất hiện tại sự kiện. Tuy nhiên, vóc dáng diễn viên gầy hơn, gương mặt, dù được make up kỹ lưỡng vẫn không giấu được những nếp nhăn tuổi tác. Ở tuổi 41, như nhiều phụ nữ khác, nhan sắc Song Hye Kyo lộ dấu thời gian.
Trên mạng xã hội, nhiều người bình luận: "Ai rồi cũng chia tay tuổi xuân. Song Hye Kyo đã không còn là cô gái tươi trẻ ngày nào", "Làn da lộ ra sự lão hóa", "Đôi mắt trông thiếu sức sống". Tờ 163, Trung Quốc viết: "Dường như Song Hye Kyo không thực sự hạnh phúc, cô ấy đối diện ống kính với ánh mắt nghiêm khắc và đồng thời có chút mệt mỏi"... Một số đánh giá diễn viên không còn phù hợp với vai diễn các cô gái trẻ, thay vào đó, nên thử nghiệm vai diễn khác biệt.
Bảo vệ Song Hye Kyo, nhiều fan của cô cho rằng theo thời gian, không ai còn giữ được vẻ thanh thuần ban đầu. Tuy nhiên, khí chất của Song Hye Kyo là điều không thể phủ nhận. Một số người cũng nhận định về áp lực mà người nổi tiếng phải chịu, khi buộc phải giữ sự xinh đẹp, hoàn hảo trước truyền thông, công chúng, dù "tuổi tác không tha một ai".
Trước đó, hồi tháng 11, khi quay một đoạn video, Song Hye Kyo cũng bị đánh giá gương mặt kém tự nhiên.
Trước những bình luận sắc vóc, Song Hye Kyo không lên tiếng. Diễn viên hiện bận rộn với công việc đóng phim, chụp hình tạp chí, dự sự kiện... Tác phẩm mới nhất của cô - The Glory - được dán mác 18+ với nhiều cảnh "nóng" và bạo lực.
Sau khi chia tay tài tử Song Joong Ki, diễn viên hiện chưa yêu ai.
Song Hye Kyo sinh năm 1981, là ngôi sao màn ảnh Hàn, được khán giả yêu mến với Ngọn gió đông năm ấy, Ngôi nhà hạnh phúc, Trái tim mùa thu, Hậu duệ mặt trời, Boyfriend, Now We are Breaking up... Ngoại tứ tuần nhưng cô đắt show quảng cáo, chụp tạp chí. Cô được mệnh danh là Ngọc nữ màn ảnh Hàn vì vẻ đẹp nổi bật.
Nguyễn Hương (Theo Nate)