
Bức thư của Max viết cách đây 9 năm (trái) và thư hồi đáp của người tên G Dubois (phải), có khoanh vùng vị trí tìm thấy chiếc chai. Ảnh: Twitter.
Max Vredenburgh, sinh viên Đại học Suffolk, bang Massachusetts, kể rằng cậu cho thư vào trong cái chai thủy tinh và thả xuống biển Long Beach, trong khu phố cổ của Rockport, phía bắc Boston, vào tháng 8/2010. Năm đó Max 10 tuổi.
Trong thư, Max liệt kê một số thứ mình thích, chẳng hạn như ăn táo, đi tắm biển, và tìm hiểu về vũ trụ. Cậu cũng đề nghị người nhận được thư "hãy hồi đáp".
Hôm 8/11, bố của Max nhắn tin cho cậu, thông báo rằng ông nhận được một bức thư từ ai đó tên G Dubois, người tìm thấy cái chai trên bờ Đại Tây Dương ở phía nam Pháp ngày 10/10.
Mới đây, Max, hiện 19 tuổi, đã chụp ảnh những bức thư và chia sẻ chúng lên Twitter. Sau khi nói "xin chào" để bắt đầu thư, Dubois khẳng định đã tìm thấy cái chai của Max trên bãi biển giữa Contis và Mimizan, cách thị trấn Biarritz của Pháp khoảng một tiếng rưỡi lái xe.
Trong thư, Dubois nhấn mạnh cái chai đã vượt qua 6.000 km và sau 9 năm, hẳn người gửi thư đã "lớn lên nhiều". Người này cũng đính kèm một bản đồ có khoanh tròn khu vực bãi biển nơi tìm thấy cái chai và trả lại bức thư năm xưa cho Max.
"Tôi thật sự không thể ngờ. Đã 9 năm trôi qua", Max nói.
Hướng Dương (Theo Guardian)