Vijay Goswami, đến từ thành phố Ahmedabad, bang Gujarat kể chiều 30/10, khi anh và gia đình đang có mặt trên cầu treo Morbi, một số thanh niên bắt đầu cố tình rung lắc, khiến mọi người gặp khó khăn khi đi lại. Thấy hành động này có thể gây nguy hiểm, Goswami và gia đình quyết định quay lại, thay vì đi tiếp qua phía bên kia. Anh thậm chí còn báo cho nhân viên trông nom cây cầu nhưng họ vẫn thờ ơ.
Chỉ vài tiếng sau, nỗi sợ hãi của Goswami trở thành sự thật khi chiếc cầu bắc qua sông Machchhu, một điểm thu hút khách du lịch, bị sập, cướp đi sinh mạng của ít nhất 141 người, theo NDTV. Chiếc cầu treo vửa hoạt động trở lại được bốn ngày sau 7 tháng tu sửa. Goswami cho biết anh cùng gia đình tới Morbi đón lễ hội ánh sáng Diwali.
"Có rất nhiều người trên cầu. Lúc tôi và người nhà đứng trên cầu, một số thanh niên bắt đầu cố ý rung lắc nó, khiến mọi người không thể đứng vững nếu không bám vào thứ gì đó. Vì thấy nguy hiểm nên gia đình tôi quyết định quay lại", Goswami kể với phóng viên.
"Trước khi rời đi, tôi còn báo cho nhân viên trực cầu ngăn cản những người đang cố gắng rung lắc. Tuy nhiên, họ chỉ quan tâm đến việc bán vé và nói không có hệ thống nào để kiểm soát đám đông", Goswami kể.
Một số trẻ em có mặt ở hiện trường cho hay người nhà hay cha mẹ chúng đã mất tích sau khi cây cầu bị sập.
"Có rất nhiều người khi chiếc cầu đột nhiên sập xuống. Cháu sống sót nhờ nắm được vào dây treo và từ từ trèo lên. Nhưng bố mẹ cháu hiện mất tích", cậu bé 10 tuổi nói.
Mehul Raval, một trong số những người sống sót, nói rằng có khoảng gần 300 người trên cầu khi nó bị sập.
"Cây cầu bất ngờ bị nghiêng khi chúng tôi đang đứng trên đó. Tất cả mọi người bị rơi xuống dưới. Nhiều người đã chết, trong khi nhiều người bị thương. Cầu sập chủ yếu vì quá tải", Raval, người được đưa tới bệnh viện Morbi, nói từ giường bệnh.
Một người dân khác cho hay: "Có gần 300 người trên cầu và nó chỉ mới mở cửa lại cách đây vài ngày. Phần lớn nạn nhân là trẻ em, do chúng đến tham gia Lễ hội ánh sáng Diwali. Dân địa phương đã vội chạy đến giúp những người bị rơi xuống sông và kéo họ lên".
Cây cầu treo dài 230 m được xây dựng từ thế kỷ 19, khi Ấn Độ vẫn là thuộc địa của Anh. Giới chức cho hay cầu chỉ có thể chịu tải của 125 người.
"Việc cải tạo cầu vẫn diễn ra tuần trước. Chúng tôi đều bị sốc và đang xem xét vụ việc... Chính quyền nhận trách nhiệm về thảm kịch này", Brijesh Merja, Bộ trưởng Lao động và Việc làm của bang Gujarat, nói với NDTV.
Thủ tướng Narendra Modi, người đang có mặt ở Gujarat, cho biết các hoạt động cứu hộ và cứu trợ diễn ra từ hôm qua.
Chính quyền bang Gujarat tuyên bố bồi thường 4 lakh Rupees (hơn 4.800 USD) cho gia đình của mỗi người thiệt mạng trong thảm kịch sập cầu và 50.000 rupee (hơn 600 USD) cho những người bị thương. Thủ tướng cũng thông báo hỗ trợ tài chính 2 lakh rupee (hơn 2.400 USD) cho mỗi gia đình nạn nhân.
Hướng Dương (Theo NDTV)