Một số nhân chứng tại hiện trường một vụ tai nạn ở Barmer, bang Rajashtan, miền bắc Ấn Độ, đang bị cảnh sát truy tìm vì chỉ chụp ảnh selfie mà không có hành động giúp đỡ các nạn nhân.
Trước đó, ba người đàn ông, được xác định là Parmanand (27 tuổi), Gemaram (30 tuổi) và Chandaram (30 tuổi), bị thương nặng sau khi chiếc xe máy chở họ đâm vào một xe buýt trường học.
Nhiều phương tiện khác dừng lại ở hiện trường nhưng không ai đưa người bị thương tới bệnh viện. Thay vào đó, các nhân chứng đứng chụp ảnh và quay video trong khoảng nửa tiếng trước khi xe cứu thương và cảnh sát đến nơi.
Cả ba nạn nhân được đưa đến bệnh viện nhưng đã quá muộn. Nạn nhân Parmanand tử vong ngay sau va chạm, trong khi Gemaram và Chandaram quằn quại đau đớn. Cảnh sát cho rằng cả hai người này có thể vẫn sống nếu nhận được sự chữa trị kịp thời.
Gemaram có một vợ và con trai 2 tuổi. Chandaram cũng đã kết hôn và có một con gái 5 tháng tuổi, trong khi Parmanand còn độc thân.
"Họ đã ở đó ít nhất nửa giờ. Một người chết tại chỗ, một người khác chết ở bệnh viện địa phương và người thứ ba tử vong trên đường được chuyển đến bệnh viện Jodhpur", India Times trích lời phát ngôn viên cảnh sát cho hay.
"Thật sự vô nhân đạo. Những người có mặt đáng lẽ giúp họ chứ không nên đứng quay video", phát ngôn viên nói.
Ông này cũng tiết lộ thêm cảnh sát đang truy tìm một số nhân chứng có mặt tại hiện trường.