Sau cái chết của cô sinh viên ĐH Nông nghiệp Hà Nội Nguyễn Thị Phương trọ tại tổ dân phố Đào Nguyên, Trâu Quỳ, Gia Lâm, người dân vẫn chưa hết bàng hoàng.
Bà Hoàng Thị Tuệ, người đầu tiên chứng kiến sự việc cho biết, tối hôm 25/8, sau khi đi chơi ở nhà người quen, bà đạp xe về. Đến gần ngõ vào nhà, ngay chiếc cột điện, bà nhìn thấy hai người đang lúi húi, phía trên đèn chiếu sáng. Khi ấy, bà Tuệ nghi là trộm nhưng chưa dám hô hào.
![]() |
|
Bà Tuệ đang kể lại sự việc. |
"Lúc tới gần, tôi hỏi có chuyện gì thế, giọng nam trả lời không có gì đâu. Nhưng bất ngờ tôi nhìn thấy máu chảy khá nhiều xuống nắp cống...", bà Tuệ kể. Bà đã hô hoán có kẻ giết người. Gã thanh niên nhỏ thó liền bỏ chạy để lại nạn nhân sát ngay chiếc cột điện. "Tôi thấy nạn nhân nằm ngửa, hai chân chụm lại, giãy giãy" bà Tuệ cho biết.
Vụ việc xảy ra trong đêm nhưng hàng trăm người dân vẫn kéo nhau đến xem vụ việc. Giang, cô bạn cùng phòng, hay tin cũng ngất lên ngất xuống. Sau khi mọi người kéo đến cô gái đã tắt thở, trên cổ có vết cứa sâu. Khám nghiệm tử thi, cảnh sát xác định nạn nhân bị dao cắt đứt cổ họng dẫn tới mất máu, ngạt thở. Nghi can vụ này là Đức, bạn trai Phương quê ở Hà Giang.
Đến trưa qua ngày 26/8, hiện trường vụ án vẫn được giữ nguyên để cảnh sát điều tra. Người dân cho biết, cách nơi nạn nhân tắt thở, cảnh sát phát hiện một đôi giày cùng con dao Thái gọt hoa quả được cài trên nắp cống thoát nước.
![]() |
|
Phòng trọ của cô nữ sinh xấu số (phòng khóa cửa). |
Chiều qua, cả chủ nhà cùng những người bạn trong khu nhà Phương trọ đã đi đám tang cô sinh viên xấu số. Trước cửa phòng, vẫn còn hai đôi giày tập thể dục cùng hai chiếc khăn mặt của Phương và bạn gái trọ cùng tên Giang. Cô sinh viên sống ngay sát phòng kể, Phương chuyển về đây được hơn nửa năm. Phương khá xinh xắn, trắng trẻo và dáng người cao ráo.
Theo lời cô gái này, trước khi án mạng xảy ra, Đức đã hai lần đi bộ đến phòng tìm Phương. Anh ta mặc bộ quần áo sẫm màu. Lần thứ hai đến, Đức mang theo hai bó hoa hồng, một màu trắng và một màu đỏ. "Khi hai người về phòng, Phương được Đức tặng bó hoa hồng trắng. Lúc Giang đi ra ngoài đánh răng, hai người ở trong phòng hình như có xích mích với nhau, Phương bỏ ra ngoài gọi điện cho ai đó", cô sinh viên hàng xóm kể.
![]() |
|
Hiện trường vụ án (dấu X). |
Cũng theo lời cô gái này, Phương và cậu thanh niên có mặt trong phòng tối hôm đó từng yêu nhau. Cả hai đã chia tay từ tháng 5, từ đó đến khi xảy ra vụ án, Đức không đến. Sau ít phút Đức nói với Giang đưa Phương ra ngoài và sau đó đã xảy ra án mạng.
Ngay trong đêm mẹ cô gái xấu số cùng 3 người thân khác chạy xe máy đến chỗ con gái trọ, họ còn mang theo một túi hoa quả to. Bạn bè của Phương chỉ dám thông báo cho gia đình, cô bị ốm.
Chiều 26/8, Trung tá Đặng Hữu Quân, đội trưởng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, công an huyện Gia Lâm cho biết, đang truy tìm nghi can Trần Minh Đức.
Việt Dũng


