Nhân cách thứ hai trong bạn chính là sự mạnh mẽ, ý chí sắt đá và tinh thần thép. Bề ngoài, bạn hay tỏ ra nhún nhường, hiền lành và ít nói. Bạn chẳng mấy khi tham gia vào các cuộc cạnh tranh, ganh đua, cũng chẳng thèm "cà khịa", đấu khẩu với ai dù bị họ "nói đểu". Thành ra, nhiều người nghĩ bạn an phận thủ thường và kém cỏi. Nhưng họ nhầm rồi nhé! Sức mạnh nội tâm của bạn chỉ thể hiện khi cần thiết, khi gặp tình cảnh khẩn cấp, không dùng để sân si với người khác. Cho nên, một khi có chuyện cấp bách xảy ra, mọi người sẽ được nhìn thấy một cá thể "ngầu vô đối" là bạn. Lúc đó, bạn trở nên bá đạo, tự tin và thể hiện bản lĩnh của một nhà lãnh đạo, một con người trưởng thành, bình tĩnh và thông thái. Nhìn ngoài ngơ ngơ vậy thôi, chứ bạn thừa thông minh và đủ khôn ngoan để không bị ai lừa phỉnh hay thao túng.