Ngày 7/8, ông Ngô Đức Chính (62 tuổi, ở phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân) bị dẫn giải vào phòng xử của TAND Hà Nội vì tội Giết người. Nạn nhân là ông Nguyễn Khắc Cầm (85 tuổi), hàng xóm của bị cáo.
Ông lão dáng người nhỏ thó, gày gò lụng thụng trong bộ quần áo rộng, bước trong cơn mưa cố ngoái lại khi nhìn thấy vợ con đứng ở hành lang. Trước khi xảy ra vụ án, giữa hai gia đình có mối quan hệ thân thiết. Vợ ông Chính còn chăm nom cháu ngoại của cụ Cầm từ lúc hơn tháng tuổi đến khi gần 3 tuổi.
Nguyên nhân của vụ án mạng đau lòng xuất phát từ việc ông Chính hay ra vỉa hè trước cửa nhà cụ Cầm chơi cờ. Sáng 20/11/2011, ông ngồi chơi cờ cùng một thanh niên, trong lúc chơi có gây ầm ĩ. Chị Nguyễn Thị Lan (35 tuổi, con gái ông Cầm) đã ra nhắc nhở.
![]() |
Ông Chính tại tòa. Ảnh: Việt Dũng. |
Chị Lan bán phở đêm nên thường ngủ sáng. Việc ông Chính gây mất trật tự khiến chị có những lời lẽ không hay. Trong khi đó, thấy chị Lan hỗn với mình, chiều hôm sau, ngồi uống bia tại quán cụ Cầm, ông Chính đã kể lại.
Sau một lúc, giữa hai ông lão xảy ra to tiếng và thách thức nhau. Chị Lan thấy vậy liền xông vào giằng co với ông Chính. Ông Chính rút dao bấm mang theo đâm chị Lan 4 nhát. Ông Cầm dùng xô nhựa đập vào đầu ông Chính chảy máu. Sẵn con dao vẫn cầm trong tay, ông Chính quay ra đâm cụ Cầm nhiều nhát, khiến nạn nhân tử vong.
Trước vành móng ngựa, trong dáng bộ mệt mỏi, gày gò, bị cáo thừa nhận hành vi gây ra cái chết của cụ Cầm.
Ngồi phía dưới, vợ của bị cáo sụt sịt. Bà lo lắng về mức án cao mà chồng sẽ phải nhận. Khi nghe đại diện cơ quan công tố đề nghị án, bà thất thần. Chồng bà gày gò, sức khỏe ngày một yếu, phải trả giá cho tội lỗi bằng quãng đời còn lại trong chốn lao tù, sẽ không khỏi có những khó khăn.
Vợ chồng già đến khi "xế chiều" thường để nương tựa nhau. Nhưng bây giờ, quãng đường dài phía trước bà sẽ phải đi một mình. "Giá ông ấy nghĩ thấu đáo thì không xảy ra vụ án mạng đau lòng như vậy", bà thở dài. Từ ngày chồng bị bắt tạm giam, bà bảo không đêm nào ngon giấc, luôn lo lắng. Thu nhập chính từ quán nước chè vỉa hè, bà cũng bỏ bê.
Sau khi xem xét, Tòa đã tuyên phạt bị cáo Chính tù chung thân. Người vợ khóc mướt, cố chạy theo chiếc xe để nhắn nhủ làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt trong cơn mưa tầm tã.
Việt Dũng