Đêm nhạc Trần Tiến - Nửa thế kỷ phiêu bạt bắt đầu lúc 20h30 tối 13/5 nhưng từ 19h, hàng nghìn người đã xếp hàng dài chờ để lấp đầy 4.000 chiếc ghế ở Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Chương trình mở đầu bằng những lời tự sự của Trần Tiến về hành trình du ca vắt qua hai thế kỷ của mình: "Tôi sinh ra trong thời kỳ đói kém, đến ăn còn chẳng đủ, không trở thành du côn, du thủ, du thực là may chứ đâu biết du ca là gì. Thế nhưng, không ngờ những chuyến du ca ngày ấy lại làm nên thế hệ tôi".
Chương trình đưa khán giả qua nhiều miền âm nhạc của Trần Tiến. Ở đó có những tâm sự của ông về mẹ, về chị, có ký ức về những ngày cùng đồng đội hát giữa làn bom B52 và có cả những chiêm nghiệm về cuộc đời, con người, xã hội trong thời kỳ dựng xây đất nước, ý chí sống kiên cường trong thời gian thập tử nhất sinh vì bạo bệnh.
Uyên Linh hát 'Giấc mơ Chapi'
Giữ vai trò giám đốc âm nhạc, Đức Trí thổi vào âm nhạc của Trần Tiến những màu sắc mới mẻ. Bên cạnh những cái tên quen thuộc với Trần Tiến như Hà Trần hay Bằng Kiều, chương trình có Uyên Linh, Trung Quân lần đầu hát nhạc của người đàn ông du ca. Xuất hiện ở phần đầu chương trình, Uyên Linh khiến khán giả say sưa với Giấc mơ Chapi và Tóc gió thôi bay. Nữ ca sĩ nói cô nghe những ca khúc này từ năm 16-17 tuổi qua giọng hát của Hà Trần và không ngờ có ngày được vinh dự hát trong liveshow riêng của nhạc sĩ.
Uyên Linh là ca sĩ mở màn chương trình 'Trần Tiến - Nửa thế kỷ phiêu bạt' tối 13/5.
Trung Quân cũng là cái tên mới mẻ với người yêu nhạc Trần Tiến. Sau màn thể hiện Điệp khúc tình yêu, nam ca sĩ vừa quệt mồ hôi trên trán vừa nói rằng anh sinh ra ở thời hòa bình nên đã hát với tâm thế của một người trẻ khi nhìn về quá khứ. Anh rất mong nhạc sĩ không thất vọng và khán giả thông cảm nếu mình chưa thể hiện hết nỗi đau chiến tranh trong ca khúc. Sau đó, anh làm mới Mưa bay tháp cổ từng gắn với tên tuổi Tùng Dương.
Xuất hiện ở nửa cuối chương trình, Phạm Anh Khoa làm nóng sân khấu với các ca khúc Tùy hứng Lý ngựa ô, Chiếc vòng cầu hôn, Ngọn lửa cao nguyên...
Bằng Kiều, Trung Quân lần đầu song ca 'Sao em nỡ vội lấy chồng'.
Sự xuất hiện của Bằng Kiều hay Hà Trần trên sân khấu tối qua những có nhiều nét mới mẻ. Bên cạnh hai bản hit Chị tôi và Quê nhà, Bằng Kiều song ca với Trung Quân bài Sao em nỡ vội lấy chồng kể về tình yêu dang dở của nhạc sĩ khi còn là một gã trai mới lớn. Lần đầu kết hợp, hai ca sĩ được khán giả cổ vũ nồng nhiệt với những tràng pháo tay không ngớt.
Bằng Kiều, Trung Quân song ca 'Sao em nỡ vội lấy chồng'
Hà Trần lớn lên và thành danh với nhiều sáng tác của Trần Tiến nhưng lần này, cô không xuất hiện với các ca khúc quen thuộc. Cô khiến khán giả nhớ lại hành trình du ca qua những miền phiêu diêu, khi lên rừng, khi xuống biển của Trần Tiến với Mỹ nhân ngư, Phố núi, Một mình trước khi cùng nhạc sĩ song ca Ngẫu hứng phố. Ca khúc gợi nhớ những ngày tháng ăn chung một gói xôi, chia nhau bát bún ốc của Trần Tiến và người bạn thân, nhạc sĩ Nguyễn Cường. Lúc đó, ông cầm 7.000 đồng và ăn được 5 món rồi chiêm nghiệm: "Hà Nội cái gì cũng rẻ, chỉ có Nguyễn Cường là đắt thôi". Để rồi mỗi lần cầm guitar ra phố Hàng Bạc nghêu ngao ca khúc này, ông đều nghĩ về bạn hiền và rơi nước mắt.
Trần Tiến - Hà Trần hát 'Ngẫu hứng phố'
Trong đêm nhạc, Trần Tiến có lúc ngẫu hứng hát giai điệu quen thuộc của Mặt trời bé con, khi lại trầm ngâm vì lần đầu thể hiện ca khúc từng bị cấm hát mang tên Rock đồng hồ trên sân khấu lớn. Ông còn đưa nhóm Du ca của mình lên sân khấu, lắng nghe họ hát Về đi em, Tùy hứng lý qua cầu, Mẹ tôi rồi hòa giọng cùng họ Tạm biệt chim én...
Nhạc sĩ Trần Tiến cảm ơn 4.000 khán giả và cho biết hạnh phúc vì vẫn còn nhiều người yêu âm nhạc của mình.
Tâm sự với khán giả, Trần Tiến nói ông hạnh phúc khi nghe thông báo chương trình cháy vé từ 5 ngày trước khi diễn ra, khán giả có cả người sinh năm 2008, 2010. "Tôi vô cùng xúc động vì không ngờ nhạc của mình vẫn bán được vé. Tôi hạnh phúc vì vẫn còn nhiều người yêu mình trên cuộc đời này", nhạc sĩ nói. Ở tuổi thất thập cổ lai hy, nhạc sĩ tự nhận mình có lúc nhớ lúc quên, dù chưa đến mức "ăn rồi bảo chưa ăn hay quên mất mình đã có vợ rồi" nhưng quên lời thì không thể tránh khỏi. Vì thế, ông mong khán giả thông cảm nếu mình lẩm cẩm, đôi chỗ quên lời hay trật nhịp trên sân khấu.
Chương trình níu chân khán giả đến nửa đêm. Ngắm 4.000 người ở lại với mình đến cùng, Trần Tiến liên tục nói cảm ơn vì khán giả đã thương ông, làm nên cuộc đời sung sướng của ông. "Cảm ơn khán giả vì mọi người hay lắm, đáng yêu lắm khi thích âm nhạc tử tế của tôi", ông nói.
Chi Anh
Ảnh: Danh Khang
Video: Nguyên An