
Nhà vô địch nhảy xa người Anh và bạn gái Sussie Verrill có một cậu con trai tuổi rưỡi. Ảnh: Twitter.
Nhà vô địch Olympic 2012 và bạn gái Susie Verrill ý thức được nguy cơ lây nhiễm virus Zika làm ảnh hưởng tới sự phát triển não của thai nhi khi anh tham dự Olympic vào tháng 8 tới nên quyết định trữ lạnh tinh trùng phòng trường hợp xấu. Cặp đôi đã có một cậu con trai được tuổi rưỡi, bé Milo.
"Thành thật mà nói, những tin tức về Zika tạo ra mối bận tâm không dứt. Chúng tôi không phải là những người hay lo lắng không cần thiết nhưng sau khi 100 chuyên gia y tế nhấn mạnh rằng Olympic không nên diễn ra thời điểm đó để ngăn dịch bệnh bùng phát, chúng tôi chọn cách an toàn, bạn gái VĐV nhảy xa chia sẻ.
"Chúng tôi cũng quyết định đông lạnh tinh trùng của Greg. Hai chúng tôi muốn có nhiều con và tôi không muốn đặt mình vào tình huống có thể xảy ra nguy cơ. Các chuyên gia vẫn không biết rõ về Zika nên dù rằng có vẻ Milo sẽ không sao nếu bị cắn, chúng tôi cũng không muốn chuyện này có cơ hội xảy ra", Susie giãi bày.

Greg Rutherford từng giành HCV nhảy xa tại Olympic London 2012. Ảnh: AP.
Bà mẹ một con cũng nói về việc không tới Rio de Janeiro cổ vũ bạn trai vì không mua được vé: "Tháng 8 tới, Greg sẽ tới Rio tham dự giải và tôi sẽ ở nhà. Điều đó không có nghĩa là sự cổ vũ sẽ ít đi so với lúc tôi ở cạnh anh. Với những người yêu thương thì ai cũng mong anh ấy thành công".
Tổ chức Y tế thế giới WHO bật đèn xanh để Olympic Rio vẫn diễn ra theo kế hoạch nhưng có khoảng 150 chuyên gia y tế đã cùng nhau ký vào một bức thư thúc giục các nhà tổ chức xem xét rời Thế vận hội sang nơi khác hoặc hoãn giải đấu vì lo ngại dịch bệnh do muỗi đốt bùng phát. Các VĐV Anh cũng được khuyến cáo nên ở trong nhà, không nên đi ra ngoài đễ tránh virus và các bệnh khác.
Hoàng Trang