Trong Vlog gần đây của mình khi đề cập về Tết xưa, chị kể, hồi nhỏ chưa bao giờ thấy những người đàn ông trong gia đình, quanh nhà vào nấu bếp cùng vợ và cảm ơn vợ đã vất vả khi cả nhà ngồi vào mâm cỗ Tết. Nhà văn nhận xét Tết là một niềm vui "bất bình đẳng" khi nhiều gia đình vẫn phó mặc phụ nữ gánh vác toàn bộ công việc bếp núc, thu vén nhà cửa, thậm chí cả việc quà cáp đối nội, đối ngoại.

Nhà văn Trang Hạ.
"Hàng nghìn việc không tên ấy tốn thời gian và công sức gấp năm bảy lần một khi người phụ nữ không được chia sẻ, hoặc không biết cách thu xếp mọi thứ để bản thân đón từng cái Tết thảnh thơi. Và tôi nghĩ người đàn ông giúp vợ một tay, biết nói một câu cảm ơn vợ vất vả, đó là biểu hiện của người đàn ông văn minh", nhà văn nhận xét.
Nhiều gia đình đã dành ra hàng tháng trời chỉ để chuẩn bị cho ba ngày Tết nên cứ nhắc tới Tết là các bà nội trợ lại "rùng mình". Nhưng đời sống càng tiện nghi và hiện đại thì Tết cần nhẹ nhàng hơn. Bà nội trợ sợ Tết thực ra là chỉ sợ “nội trợ ngày Tết” mà thôi. Nghèo thì coi trọng miếng ăn, giàu sẽ quan tâm tới chất lượng sống. Đời chật vật thì quan tâm mâm cao cỗ đầy, đủ món đủ lễ nghi. Sung túc trong tâm hồn và văn minh trong nhận thức thì mới chú trọng tới giá trị nghỉ ngơi quý giá của dịp Tết.
Thế nhưng khổ nỗi, giờ cách Tết hơn một tháng, những bà nội trợ sống trong những chung cư cao cấp, làm việc tại những văn phòng tiện nghi đã phải lo nghĩ Tết này nhà mình sẽ có món đặc sản gì, biếu ai món gì, cắt đặt thời gian và chuẩn bị công việc nội trợ thế nào như thế hệ phụ nữ thế kỷ trước, và thở dài khi nghĩ đến Tết với công việc ngập đầu.
Nhiều chị em thú nhận, họ thèm ngủ Tết sau nhiều giờ đứng trong bếp, ngâm tay trong nước rửa bát, dọn dẹp nấu nướng mỗi ngày vài mâm cơm rượu. Phụ nữ muốn ngủ sau dăm bảy mâm cỗ nấu quần quật từ Tất niên sang những ngày Tết, có bạn nữ chỉ mong Tết về thăm nhà ngoại, gửi con cho bố mẹ rồi lăn quay ra đánh một giấc lấy lại sức.

Theo nhà văn Trang Hạ, trang bị cho gian bếp hiện đại và tiện nghi là cách để phụ nữ có thêm niềm vui và hạnh phúc hơn.
Bây giờ là thời đại của sự tiện nghi, của các thiết bị nấu bếp hiện đại và cái cần là người phụ nữ phải biết cởi bỏ những khuôn phép cũ để thoải mái đón nhận cái mới. "Chúng ta, nhất là phụ nữ, thường có xu hướng bài trừ những gì mới lạ vì cho rằng nó phức tạp, rồi khư khư ôm việc cho mình, rốt cuộc cũng là chính mình làm mình khổ", Trang Hạ chia sẻ.
Với Trang Hạ, phụ nữ đều có thể tự "giải cứu" mình thoát khoải những áp lực từ mâm cỗ Tết nếu biết ứng dụng những giải pháp nấu ăn hiện đại, sử dụng bếp từ, nồi áp suất điện, máy làm sữa đậu nành… để đẩy nhanh tiến độ.
Với những chiếc bếp thế hệ mới như BlueStone ICB – 6688, người phụ nữ có thể nấu ăn mà không cần chờ đợi, không lo phải tắt bếp, vừa có thể hẹn giờ hay khóa bàn phím trong lúc đang nấu. Còn chiếc nồi áp suất thông minh BlueStone PCB – 5769D có sẵn 10 chế độ tích hợp gồm nấu cơm, nấu cháo, hầm đậu, làm bánh...
"Một khi đã có thể nấu ăn nhanh, gọn, tiết kiệm chi phí, tiết kiệm thời gian mà vẫn đảm bảo ngon, dinh dưỡng, hợp vệ sinh, việc bếp núc sẽ không lấy đi thời gian và sức lực của bạn nữa. Đừng từ chối công nghệ, hãy chăm lo cho căn bếp thật tiện nghi, rồi bạn sẽ có thời gian chăm lo cho sự giàu có trong cuộc sống của chính bản thân mình", Trang Hạ vui vẻ nói.

Nấu ăn hiện đại với bếp từ.
"Tôi tin rằng, phụ nữ hiện đại một khi đã áp dụng những công nghệ bếp núc phù hợp thì việc nấu bếp sẽ chỉ là niềm vui chứ không phải sự âu lo, áp lực. Khi mâm cỗ ngày Tết đã được chuẩn bị sẵn sàng thì cũng là lúc sự thảnh thơi gõ cửa từng mái nhà và người mở cánh cửa đó, không ai khác, chính là người phụ nữ Việt. Và ngủ Tết”sẽ không còn là một ước mơ!", nữ nhà văn tổng kết.
Minh Trí