
Nhà sư Phra Eun Aphiyo đang bị điều tra. Ảnh: CEN
Theo Mirror, nhà sư Phra Eun Aphiyo, 65 tuổi, được cho là đã chặt đầu xác chết sau khi lấy trộm từ một số nghĩa địa ở Udon Thani, phía đông bắc Thái Lan. Nhà sư này khẳng định rằng nghi lễ mà ông ta tiến hành là nhằm dự đoán dãy số trong tờ xổ số trúng giải.
Những hành động của Aphiyo đã gây ra sự đau khổ và phẫn nộ đối với người thân của các nạn nhân. Hai người đàn ông khác là Woraphong Senaphon, 20 tuổi, và Khunthong Khetnu, 32 tuổi, cũng bị buộc tội ăn trộm 4 thi thể từ một nghĩa địa ở quận Khumphawapi và một nghĩa địa khác ở Prachak Silpakhom.
Cảnh sát tiến hành bắt giữ Aphiyo sau khi nhận được đơn khiếu nại của bà Anong Heebkaew, sống ở làng Non Sa, quận Prachak Silpakhom, tố cáo xác của con trai ông và của người nằm ở ngôi mộ bên cạnh bị đào lên. Một thi thể khác bị chặt đầu được xác nhận là của một phụ nữ qua đời khi đang mang thai.
Cảnh sát Colonel Nawara Jannawan cho biết nhà sư Aphiyo thừa nhận đã đến thăm hai ngôi mộ ở nghĩa trang Ban None Sa và sẽ bị phó cảnh sát trưởng quốc gia thẩm vấn.

Bà Anong Heebkaew bên cạnh mộ con trai. Ảnh: CEN
Theo Jannawan, phần đầu của một anh trai và em gái, 9 và 8 tuổi, bị chết đuối gần đây, đã bị cắt rời khỏi cơ thể tại một nghĩa trang ở Kumphawapi, thành phố Udon Thani.
Các thám tử phát hiện thấy một dụng cụ dùng để huấn luyện những con voi, một chiếc búa sau khi lục soát chỗ ở của nhà sư Phra Eun Aphiyo ở chùa Wat Pha Thamma Chroen, quận Khumphawapi.
Nhà sư này phủ nhận cáo buộc trộm xác người chết nhưng thừa nhận đã tổ chức một nghi lễ ở khu nghĩa trang trên để tìm ra manh mối những con số trúng giải xổ số cho người dân địa phương.
Woraphong and Khunthong, đều là cư dân thành phố Udon Thani, đã bị buộc tội ăn trộm sau khi thú nhận đã đào mộ những xác chết trên.
Hướng Dương