"Việc này lớn hơn một cá nhân. Nó là sự phân biệt chủng tộc mang tính thể chế. Bài học ở đây là gì? Khi tôi lái xe vào cung điện, người ta khám xe và khám cả chúng tôi, vì như bạn nghĩ, họ phải bảo vệ hoàng gia. Nhưng điều gì bảo vệ chúng tôi - những người da màu - khỏi sự đối xử đó? Sự việc này là điều không may và nó cho thấy chẳng có gì thay đổi", Ngozi Fulani, người đứng đầu Sistah Space, tổ chức từ thiện hàng đầu của Anh trong việc chống bạo hành gia đình đối với phụ nữ da màu, nói với Independent.
Bình luận của Fulani được đưa ra sau cuộc gặp "đau thương" giữa bà với Phu nhân Susan Hussey, phụ tá cấp cao của Vua Charles III và cũng là mẹ đỡ đầu của Hoàng tử William, ở Cung điện Buckingham, trong đó bà Hussey đã hỏi Funali đến từ vùng nào của châu Phi. Sự việc xảy ra tại bữa tiệc Chống Bạo lực với Phụ nữ và Bé gái do Vương hậu Camilla tổ chức ở cung điện hôm 28/11.
Fulani kể rằng Phu nhân Hussey đã vén mái tóc búi cao của mình ra sau băng đô cài đầu, trước khi đặt câu hỏi về việc bà và "dân tộc bà" đến từ đâu.
"Tôi đã bị sốc sau khi chuyện đó xảy ra và bất cứ người quen nào cũng biết rằng tôi không chấp nhận điều vô nghĩa này", nhà sáng lập Sistah Space viết. "Nhưng tôi cũng đã phải cân nhắc rất nhiều thứ. Là một người da màu, tôi thấy mình đang ở nơi mình muốn lên tiếng về điều gì đó, nhưng chuyện xảy ra có thể khiến người ta tự động quy kết là lỗi của tôi. Việc đó có thể khiến Sistah Space sụp đổ. Có rất nhiều điều cần xem xét trước khi bạn có thể phản ứng với nỗi đau của nạn phân biệt chủng tộc. Bạn có tưởng tượng ra không? Tôi chỉ đang xử lý sự việc thôi".
"Người phụ nữ này kiên quyết tin rằng tôi không phải người Anh. Tôi đã nghĩ 'giờ tôi biết làm gì ở đây?'. Chẳng gì cả. 'Tôi nên nói với ai đây?'. Không một ai", Fulani nói tiếp.

Nhà hoạt động Ngozi Fulani. Ảnh: Independent
Tuy nhiên, người đứng đầu Sistah Space không hoan nghênh việc Phu nhân Hussey từ chức, cho rằng đó là một cơ hội bị bỏ lỡ để rút ra những bài học thực sự trong cung điện.
Fulani kêu gọi hoàng gia nên tiến hành khóa đào tạo chống phân biệt chủng tộc, cho biết tổ chức của bà sẵn sàng giám sát việc đào tạo này tại Cung điện Buckingham. Theo Independent, Sistah Space cung cấp năng lực văn hóa và đào tạo chống phân biệt chủng tộc cho các tổ chức như Cảnh sát thành phố. Tổ chức này cũng đứng sau chiến dịch kêu gọi áp dụng Luật Valerie, khiến việc đào tạo trở nên bắt buộc đối với lực lượng cảnh sát và các cơ quan liên quan, nhằm giải quyết các rào cản đối với nạn nhân da màu bị bạo hành gia đình cần giúp đỡ.
"Khóa đào tạo này đã giúp chúng tôi nhận được lời mời đến dự tiệc. Thật trớ trêu khi điều mà chúng tôi đang chiến đấu để chấm dứt nó lại nhắm vào tôi. Tôi không phải người duy nhất đứng ở đó, và chắc chắn không phải người duy nhất bị ảnh hưởng", Fulani nói.
Trước sự việc trên, Điện Buckingham cho biết phụ tá trên đã nghỉ việc, đồng thời xin lỗi vì những 'bình luận không thể chấp nhận và vô cùng đáng tiếc' này.
"Chúng tôi xem sự việc này cực kỳ nghiêm trọng và đã lập tức điều tra để xác định đầy đủ các thông tin chi tiết", phát ngôn viên Cung điện Buckingham nói hôm 30/11. "Trong trường hợp này, những bình luận vô cùng đáng tiếc và không thể chấp nhận đã được đưa ra. Chúng tôi đã liên lạc với bà Ngozi Fulani về chuyện này và đã mời bà trực tiếp chia sẻ lại tất cả nếu bà ấy muốn. Trong lúc này, nhân viên có liên quan muốn bày tỏ lời xin lỗi sâu sắc về những tổn thương đã gây ra và đã lập tức từ bỏ vai trò danh dự của mình. Tất cả các thành viên làm việc cho hoàng gia đang được nhắc nhở về các chính sách đa dạng và hòa nhập mà họ được yêu cầu phải luôn đề cao".
Trong khi đó, phát ngôn viên của Thân vương và Vương phi xứ Wales nói: "Tôi thực sự thất vọng khi hay tin về trải nghiệm của khách mời. Không có chỗ cho phân biệt chủng tộc trong xã hội này. Những bình luận đó là không thẻ chấp nhận được và việc nhân viên này từ chức ngay lập tức là hoàn toàn đúng".

Phu nhân Sussan HUssley hiện đã nộp đon xin nghỉ việc. Ảnh: Max Mumby
Hướng Dương (Theo Independent)