Căn nhà ở Hà Nội được hoàn thiện bởi công ty Nghia-Architect vào năm 2016. Kiến trúc sư (KTS) chia sẻ: 'Nếu chúng ta coi cả con phố như một bản giao hưởng sống động, mê hoặc lòng người với nhịp điệu dồn dập thì ngôi nhà này sẽ là điểm dừng chân tạo nên một khoảng trống nhỏ trong bản nhạc ấy, vừa đủ để người ta chìm đắm trong giai điệu của cuộc sống'. Ngôi nhà nằm trong một con ngõ nhỏ điển hình của Hà nội, dành cho gia chủ là Việt kiều. Anh muốn ngôi nhà của mình vừa có không gian riêng tư nhưng đủ thoáng rộng để anh có những giây phút thư giãn và là nơi ẩn náu mà có thể chia sẻ với bạn bè mình. Gia chủ cũng có một người bạn thân là chú chó cưng. Do đó, ngôi nhà cần là không gian thân thiện với chú chó, có sân vườn để cả hai cùng hòa mình vào thiên nhiên. Ở thành phố có nhịp sống hối hả như Hà Nội, người ta thường tận dụng mọi diện tích mình có để sử dụng. Tuy vậy, ngôi nhà này lại nằm khiêm nhường giữa những dãy nhà cao tầng, chừa một khoảnh đất cho không gian xanh. Cổng trước nhà được xây bằng những viên gạch xen kẽ, tạo nên hàng rào thưa thớt ngăn cách nhà với phố nhưng vẫn chia sẻ được không gian xanh cùng hàng xóm. Dựa trên nhu cầu của khách hàng và vị trí công trình, KTS đã đưa ra thiết kế mở và tự do, khiến mọi ranh giới về phòng chức năng biến mất. Ngôi nhà yên tĩnh và thoáng, có đủ tiện nghi. Bên trong, toàn bộ không gian được kết nối kể cả khi không có tường bao để quy định các phòng chức năng. Ánh sáng, gió trời được đưa vào toàn bộ ngôi nhà. KTS đã chọn những vật liệu tự nhiên, mộc mạc cho ngôi nhà để mang lại sự gần gũi, thoải mái và chất lượng cho phong cách sống giản dị. Bên trong nhà có hai tầng với tầng dưới là phòng khách, bếp. Tầng trên là phòng ngủ. Bên dưới cầu thang là hệ tủ sách và tủ giày. Phòng ngủ có thêm rèm che để đảm bảo sự riêng tư cho gia chủ khi có khách tới chơi nhà. Bàn làm việc được đặt cạnh giường ngủ. >> Xem tiếpDonggeul (Theo Archdaily)