Eriksson cũng phải bó tay với hooligan Anh. |
Những người hàng xóm của vị HLV người Thuỵ Điển không khỏi ngỡ ngàng trước cảnh tượng tiêu điều để lại sau cơn “mưa đá” nhân tạo. Toàn bộ cửa kính của ngôi nhà trị giá 3 triệu bảng (được thiết kế bởi kiến trúc sư tài ba John Nash) đã bị vỡ vụn trước sự công phá của những kẻ quá khích. Hơn thế nữa, những kẻ quá khích còn sơn vẽ những hình ảnh chết chóc ám chỉ HLV Eriksson bên ngoài hàng rào ngôi nhà.
Những kẻ tấn công đã chuồn đi rất nhanh trước khi các nhân viên cảnh sát xuất hiện. Mặc dù cố tỏ ra bình tĩnh nhưng HLV Eriksson không giấu nổi sự lo lắng trước vụ “oanh tạc” bất ngờ trên. Ông Eriksson nói: “Đây là điều tồi tệ nhất mà tôi phải trải qua trên đất Anh. Tôi thực sự không thể hiểu nổi điều gì đang diễn ra”.
Thực ra, trước đó ông Eriksson cũng đã được cảnh sát cảnh báo về việc có thể bị tấn công bởi những CĐV quá khích. Nhiều CĐV Anh vốn nổi tiếng hiếu chiến đã không ngần ngại bày tỏ thái độ “khó chịu” đối với Eriksson sau những phi vụ tình ái mà ông này gây ra. Những kẻ quá khích này từng nhiều lần hù doạ sẽ dạy cho Eriksson một bài học vì cái tội lĩnh mức lương cao ngất ngưởng (4 triệu bảng/năm) nhưng vẫn chưa làm được trò trống gì!
Theo Bóng Đá, đây không phải là lần đầu tiên căn nhà của HLV Eriksson bị đột kích. Còn nhớ, vào tháng 7 năm ngoái, Eriksson từng một phen tá hoả khi nhận được tin căn nhà của mình bị những tên trộm viếng thăm (khi đó Eriksson và cô bồ Nancy đi nghỉ mát). Những kẻ đột nhập đã đập vỡ cửa kíăh, lẻn vào và khoắng đi khá nhiều của cải. Có lẽ, sau vụ “oanh tạc” trên hẳn ông Eriksson sẽ phải có biện pháp đề phòng hữu hiệu.
Việc tư dinh của những siêu cầu thủ và HLV tại Anh trở thành mục tiêu tấn công của những kẻ quá khích đang ở tình trạng báo động đỏ. Đầu tiên phải kể đến vụ việc một gã đàn ông lạ mặt trên tay cầm xà beng, xộc thẳng vào “điện” Beckingham của gia đình tiền vệ David Beckham. Sau đó đến lượt căn hộ của đội trưởng MU Roy Keane bị oanh kích bởi một quả pháo hoa cỡ bự.