Tôi đã lấy chồng hơn một năm, chưa có con. Chồng tôi hay phải làm công trình ở các tỉnh nên ít khi về nhà, tôi chủ yếu sống với bố mẹ chồng. Hai ông bà rất khắt khe, soi mói từ đầu tới chân tôi mỗi ngày, khiến tôi cảm thấy bí bách trong người.
Nếu tôi có lỡ mặc hơi hở chút, mẹ chồng sẽ mắng nhiếc, nói ra nói vào để tôi phải thay đồ. Khi tôi trang điểm đi làm, mẹ chồng sẽ nói và có lần còn dùng giấy để lau bớt son môi của tôi. Lúc tôi phải trả lời sếp về công việc trong khi đang nấu cơm, mẹ chồng giục: "Làm nhanh lên, cầm điện thoại mất tập trung".
Khi tôi làm việc nhà, tôi có cảm giác mình là người "một cổ, hai tròng". Mẹ chồng bắt tôi phải để găng tay sau khi rửa bát xong ở bồn rửa để ráo nước, còn bố chồng bắt tôi phải rũ găng tay thật khô, không được để ở bồn rửa bát gây bừa bộn. Nếu tôi làm theo ý một người, trái ý người còn lại, tôi sẽ bị mắng cả ngày dài. Hơn nữa, bố mẹ chồng thích ăn vặt ở bàn trà nhưng không bao giờ dọn, khiến tôi phải theo sau hầu. Tôi không biết mình nên làm gì tiếp theo để bớt mệt mỏi? Mong mọi người cho tôi xin lời khuyên!
Thu Thủy
Độc giả tư vấn cách giải quyết cho nhân vật ở phần bình luận bên dưới bài viết. Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về bichhang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.