Nữ Công tước xứ Sussex bắt đầu năm 2021 với những cáo buộc với một thành viên cấp cao Hoàng gia, khẳng định người này có bình luận phân biệt chủng tộc về màu da Archie trong cuộc phỏng vấn với Oprah Winfrey tháng 3. Theo Debbie Frank, nhà chiêm tinh học và cũng là bạn tâm giao của cố Công nương Diana, nhiều người sẽ "không phải chờ đợi lâu" để nghe tin về tiết lộ tiếp theo từ phía Meghan.
"Meghan có thể không có chủ ý tranh luận với ai đó, nhưng hành tinh nổi loạn sao Thiên vương đã chọc giận Mặt trời của cô ấy, khiến cô phải làm việc mà không ai mong đợi", Debbie nói trên Hello!. "Trong thời gian diễn ra chuỗi hoạt động mừng Đại lễ Bạch kim của Nữ hoàng, nhu cầu lên tiếng và nói ra suy nghĩ thực sự của cô ấy có thể lại gây tranh cãi, xáo trộn với thành viên khác của Hoàng gia. Tuy nhiên, đến khoảng mùa thu, vũ trụ trở nên lắng đọng, tạo ra một bức tranh êm đềm hơn cho Meghan".
Debbie tin trong năm 2022, Meghan sẽ "bước ra khỏi vùng an toàn" sau một năm gây chú ý và chào đón con gái Lilibet. Nhà chiêm tinh học nhận định nữ Công tước 40 tuổi "không phải là người chỉ đứng phía sau" và sẽ xem xét các dự án mới để mang đến một "hướng đi khác" vào tháng 3. Theo bà, Meghan đủ khả năng "tìm được thành công bất ngờ từ việc gây ra vài cơn chấn động".

Meghan Markle trong cuộc phỏng vấn với Oprah Winfrey hồi tháng 3. Ảnh: Harpo
Những dự đoán của Debbie Frank được đưa ra ít ngày sau khi nhà báo kiêm người dẫn chương trình Sophie Elsworth của Australia công kích Meghan Markle trên truyền hình trực tiếp là "người phụ nữ thích gây chiến với tất cả mọi người".
"Người phụ nữ này thích gây xích mích với mọi người. Cô ấy gây hấn với bạn thân, bố mình, chị gái cùng cha khác mẹ, với cả nhà chồng. Tôi tin danh sách này sẽ còn dài thêm nữa", Elsworth nói. Bà còn bày tỏ mong ước một ngày "không phải nghe tin gì về Meghan Markle".
Hướng Dương (Theo Daily Star)