Theo đơn trình báo, ngày 2/11, nhân viên bán hàng của Công ty tại Hà Nội nhận được điện thoại của một người tự xưng tên là Khánh Vũ, nói là biên tập viên của báo Nhân Dân. Ông Vũ nói đang có trong tay một chai nước khoáng của La Vie sản xuất tại Long An, loại 500 ml có cặn.
Ông nói sẽ đưa thông tin này lên các báo, nếu Công ty La Vie không liên hệ và thỏa thuận với ông ta qua số điện thoại 0912... Địa điểm mà ông Vũ hẹn gặp là trụ sở báo Nhân Dân (71 Hàng Trống, Hà Nội).
Trước yêu cầu này, Công ty đã đề nghị ông Vũ xin thu hồi sản phẩm bị lỗi (nếu có) để đi kiểm tra, giám định tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
Nếu kết quả giám định kết luận sản phẩm bị lỗi thì phía Công ty sẵn sàng đổi cho khách hàng, xin lỗi và bồi thường (nếu thiệt hại đã xảy ra), đồng thời có biện pháp kiểm tra, khắc phục những sự cố có thể xảy ra trong tương lai.
Tuy nhiên, ông Vũ cương quyết từ chối cung cấp chai nước để đi giám định, tiếp tục buộc đại diện của La Vie phải đến điểm hẹn là phòng tiếp bạn đọc của báo Nhân Dân.
Nhận thấy có dấu hiệu bất thường, một mặt cán bộ của Công ty vẫn đến điểm hẹn, mặt khác báo cho người của báo Nhân Dân biết để giám sát.
Tại cuộc gặp, người đại diện Báo Nhân Dân sau khi quan sát đã khẳng định ông Khánh Vũ không phải là người của báo Nhân Dân. Đồng thời yêu cầu ông Vũ không được lợi dụng trụ sở của báo để làm việc đó. Bị lộ tẩy, ông Khánh Vũ đã phải thừa nhận mình chỉ là “cộng tác viên” của báo.
Tuy vậy, những ngày sau đó, ông Khánh Vũ tiếp tục gọi điện cho La Vie, tự giới thiệu là có quan hệ thân thiết với Hội Nhạc sĩ Việt Nam và với nhiều nhạc sĩ lớn. Ông đề nghị Công ty La Vie tài trợ từ 20.000 đến 25.000 USD cho một chương trình ca nhạc từ thiện của Hội Nhạc sĩ. Nếu không, thông tin về chai nước sẽ được đăng tải trên hàng loạt báo.
Ngày 15/11, Công ty nhận được một bản fax của Hội Nhạc sĩ Việt Nam, do Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam Đỗ Hồng Quân ký, đề nghị Công ty tài trợ 25.000 USD cho đêm ca nhạc từ thiện, được tổ chức ở Nhà hát Lớn vào đầu tháng 12 hoặc đầu tháng 1/2006.
Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam Đỗ Hồng Quân cho biết, việc ông ký công văn số 92 là có thật, do Văn phòng của Hội soạn và trình lên. Tuy nhiên, ông Quân khẳng định từ trước tới nay ông chưa hề làm việc với người nào có tên là Khánh Vũ. "Tôi sẽ cho kiểm tra sự việc ngay" - ông Quân nói.
Bà Phó TGĐ Công ty Liên doanh La Vie cho biết: "La Vie đã gửi đơn tố giác hành vi của ông Khánh Vũ đến Công an thành phố Hà Nội, Công an tỉnh Long An và thông tin đến các cơ quan như báo Nhân Dân, Hội Nhạc sĩ Việt Nam".
(Theo Tiền Phong)