Tôi và bạn trai đã quen nhau 4 năm trước khi định kết hôn. Bạn trai có một người anh đã lấy vợ. Tuy nhiên, họ phải chờ đợi, xét nghiệm, chạy chữa mất 7 năm mới có con. Vì thế khi ra mắt nhà trai, mẹ bạn trai đặt cho tôi yêu cầu phải có bầu trước thì mới đồng ý để con trai bà làm đăng ký kết hôn với tôi. Tôi cảm thấy ngỡ ngàng, ngạc nhiên trước yêu cầu phi lý của bà, còn bạn trai tôi chỉ biết ngồi nghe. Tôi cũng là con gái quý của bố mẹ tôi, bố mẹ chắc chắn sẽ không chấp nhận yêu cầu của mẹ bạn trai tôi vì bà không hề tôn trọng tôi. Tôi nghĩ mình nên chia tay nhưng cũng lăn tăn khi có thể có biện pháp khác, mong mọi người cho tôi xin lời khuyên!
Thùy Linh
Độc giả tư vấn cách giải quyết cho nhân vật ở phần bình luận bên dưới bài viết. Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về bichhang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.